Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nông dân Trung Quốc điêu đứng vì quýt

LANHUONG| 01/11/2008 08:34

Từ hôm có tin nói rằng quýt ở tỉnh Tứ Xuyên có giòi đến giờ, không chỉ những người nông dân tại đây bị thiệt hại, mà ngay cả những vựa quýt lớn khác ở Trung Quốc, chẳng hạn như thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Cạnh vườn quýt, một "núi quýt" cao hơn một mét chình ình trên khoảnh đất rộng 20m2. Phía trước "ngọn núi", bà Tôn Quý Anh, 52 tuổi, đang ra sức lựa từng quả thối vứt ra ngoài, vừa nhặt bà vừa thở dài thườn thượt. "Dạo trước, mỗi ngày đều có xe xếp hàng chờ thu mua quýt, từ trung tuần tháng 10 đến nay, đã bán được ngót 5.000kg".

Nước mắt người trồng quýt

Thế nhưng so với cảnh nhộn nhịp trước đó chưa lâu, giờ đây vườn quýt của bà Anh trở nên im lìm quạnh quẽ. Từ hôm 21/10 khi có tin đồn rằng quýt ở Tứ Xuyên có giòi, thì không còn xe tới nhà bà lấy hàng nữa.

Bà Anh nói, hai hôm trở lại đây, bà chỉ bán được có 10kg quýt, mà cũng chỉ là một người quen biết gần đó mua về làm quà biếu người thân mà thôi.

Ông Diệp Chính Quân, chồng bà Anh, ngồi bên gắng gượng châm thuốc hút. Gia đình ông sống ở thôn Đông Phương, phố Chỉ Phường. Hai ông bà thầu cả một vườn quýt rộng 50 mẫu cho nông trường cam quýt Ninh Cảng. Mỗi năm nhà ông nộp về cho nông trường khoảng 30.000 Nhân dân tệ (NDT). Khu vườn quýt 50 mẫu này từ lâu đã là cái cần câu cơm chính của cả nhà ông.

Ông Quân thầm thì, vụ thu hoạch quýt năm nay tốt lắm, ước tính cả vườn ông thu về được 150.000kg, dự kiến sẽ bán được khoảng 200.000NDT. Nào ngờ, lại xảy ra chuyện với quýt Tứ Xuyên.

Hiện đang là mùa quýt chín. Quýt trong vườn nhà ông đã chín nuột, vậy mà khách hàng trước đây không thấy tới, chở quýt tới các chợ bán buôn Sa Hồ, Hoa Nam cũng không ai mua. Cứ như vậy, ngay cả tiền thầu cũng chả kiếm đủ.

Bà Anh cảm thấy uất ức, cả năm giãi gió dầm sương đầu tắt mặt tối trong vườn quýt, vậy mà lúc thu hoạch lại như vậy. "Quýt của tôi nào có giòi đâu, một con cũng không có, đấy anh xem đi, anh xem đi này", bà vừa khóc vừa bóc từng quả quýt ra như thể phân bua.

Năm nay, để chống sâu hại, vườn quýt nhà bà còn đặc biệt treo một cái máy bắt ruồi đục quả, tới giờ cũng chưa thấy một con nào cả.

"5 hào cũng bán, 3 hào cũng bán"

Sản lượng quýt năm nay của vùng Giang Hạ đạt mấy chục triệu kg đến nay vẫn chưa bán được tới một phần tư.

Dãy vườn cam quýt Ninh Cảng, phố Chỉ Phường khu Giang Hạ này là vựa sản xuất cam quýt lớn nhất ở thành phố Vũ Hán, tổng cộng có hơn 10.000 mẫu, kéo dài trên 30km. Trong đó 8 vườn quýt lớn như nông trường cam quýt Ninh Cảng, vườn cam quýt Thanh Long Sơn, vườn cam quýt thôn Đông Phương... đạt sản lượng cả năm khoảng 30 triệu kg. Năm 2007, tổng doanh thu đạt hơn 50 triệu NDT.

Theo ông Thịnh Đức Lâm, phụ trách dân phòng đường Chỉ Phường, Sở Nông nghiệp Giang Hạ đã kiểm tra xác nhận, quýt trong các vườn ở đây không có vấn đề gì.

Từ Chỉ Phường lái xe tới tới nông trường cam quýt Ninh Cảng, hai bên đường, quýt vàng rực chĩu chịt trên cành, nhưng rất ít xe qua lại. "Trước đây, xe chạy liên tục, đều là tới mua quýt. Nhưng giờ cảnh đó không còn", ông Lâm nói.

Ông Cam Định Sinh làm giám đốc ở nông trường Ninh Cảng được hơn 20 năm. Theo ông, đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua nông trường gặp phải cảnh ế thừa quýt như thế này.

Ông bức xúc, trước đây, khách mua phải điện thoại liên hệ đặt hàng, xe đến lấy hàng từ các nơi như Thạch Gia Trang, Trịnh Châu đều phải hẹn trước, xe tới lấy quýt còn phải xếp hàng, nhưng từ hôm 21/10 tới giờ, xe chả thấy mà điện thoại cũng không.

Giám đốc Sinh buồn bã nói, nông trường cam quýt Ninh Cảng có 1.500 mẫu đất trồng cam quýt. Sản lượng hàng năm đạt hơn 4 triệu kg. Trước ngày 20 tháng này, giá bán buôn đạt 1,6 NDT/kg, nhưng từ sau ngày 21, giá bán buôn rớt xuống còn 0,8 NDT/kg mà cũng không có ai hỏi tới.

Theo ông Lâm, lượng tiêu thụ cam quýt cả dải Ninh Cảng hiện tại chưa tới 1/4 tổng sản lượng thu hoạch. Cứ đà này, tổn thất từ các vườn quýt ít nhất cũng phải hơn 30 triệu NDT.

Hôm 29/10, cơ quan công thương Giang Hán đã tiến hành kiểm tra chợ bán buôn hoa quả Hoa Nam và các siêu thị. Kết quả kiểm tra cho thấy các loại cam quýt bán trên thị trường ở đây chủ yếu được trồng ở Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Hồ Nam, hiện chưa phát hiện mẫu quýt nào có ruồi đục quả.

Trước đó, có tin nói rằng quýt ở Tứ Xuyên bị nhiễm ruồi đục quả, khiến người tiêu dùng Trung Quốc quay lưng lại với loại quả này. Tại nhiều chợ bán buôn hoa quả ở Vũ Hán, có rất ít người mua quýt. Một số chủ sạp đã phải giải thích cặn kẽ cho khách hàng về nguồn gốc, chất lượng hàng, nhằm cứu vãn tình trạng ế thừa.

Hoàng Kim Phụng một nông dân trồng quýt ở thị trấn Long Tuyền, Nghi Xương, cho biết mọi khi khách mua buôn tới nhà anh còn phải giành giật, giờ thì chả ai hỏi tới. Cực chẳng đã, anh phải gọi xe tải chở ra Vũ Hán để bán, "5 hào cũng bán, 3 hào cũng bán, bán được đồng nào hay đồng ấy".

Theo Đan Tâm (Báo sáng Vũ Hán/ VNN)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Trung Quốc điêu đứng vì quýt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.