Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nơi anh lính trẻ chết vì treo cổ là hiện trường giả

TRONGQUANG| 09/12/2007 22:13

Như các báo đã đưa tin, ngày 5-12, anh Phạm Xuân Mạnh, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng 711, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Nông đã chết trong tư thế treo cổ lơ lửng trên cành thấp của cây bơ trong khu vườn đồn Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc).

Như các báo đã đưa tin, ngày 5-12, anh Phạm Xuân Mạnh, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng 711, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Nông đã chết trong tư thế treo cổ lơ lửng trên cành thấp của cây bơ trong khu vườn đồn Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc).

Ngay chiều 5-12, công tác giám định pháp y đã được tiến hành khẩn trương. Qua giải phẫu tử thi, thấy trên toàn thân anh Mạnh có nhiều vết bầm do bị đánh mạnh. Ngay tại hiện trường, xác anh bị treo cổ nhưng lưỡi không bị le ra ngoài và mắt không bị lồi, chứng tỏ anh Mạnh không phải tự tử bằng thắt cổ, mà cái chết của anh do bị kẻ khác đánh. Việc xác anh lính trẻ bị treo cổ là tạo hiện trường giả.

Theo ý kiến của những người đi xe ôm biết về sự việc, anh Phạm Xuân Mạnh bị bệnh viêm đường ruột, được đơn vị cho đi điều trị tại Bệnh viện Quân y phía Nam. Khi được Bệnh viện Quân y cho xuất viện, tối 4-12-2007 từ TP Hồ Chí Minh, anh Mạnh đi xe khách chạy tuyến Gia Lai để về nhà tại huyện Đắc Mil (Đắc Nông). Nhưng do đi đường mệt ngủ quên, khi xe chạy về tận gần bến xe TP Buôn Ma Thuột, anh Mạnh mới tỉnh giấc. Hốt hoảng, anh Mạnh yêu cầu nhà xe giúp gửi xe khác để trở lại Đắc Nông. Do lời qua tiếng lại, anh Mạnh bị nhà xe đánh.

Sau đó nhà xe đưa anh Mạnh vào gửi đồn Công an phường Tân An. Tại đây, anh bộ đội này tiếp tục bị đánh một cách dã man. Sau khi anh Mạnh chết, xác đã được đưa ra treo cổ tại cành cây thấp phía bên phải đồn Công an phường Tân An để tạo hiện trường giả. Mọi người đều quan sát thấy rất rõ, xác anh bộ đội khuỵu xuống, chân chạm đất.

Sau khi chứng kiến cảnh đau lòng trên, rất nhiều người dân ở TP Buôn Ma Thuột vô cùng phẫn nộ, đòi hỏi các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra xác minh rõ sự việc để xử lý nghiêm những kẻ phạm tội, dẫn tới cái chết của anh Mạnh.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nơi anh lính trẻ chết vì treo cổ là hiện trường giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.