Những ngày này báo chí Mỹ và quốc tế có nhiều thông tin, phân tích về Niu Y-oóc ngày nay, cho biết: Ba năm sau ngày 11-9, kinh tế Niu Y-oóc vẫn chưa hồi phục, biểu hiện nổi bật trong hàng loạt chỉ số, từ thị trường chứng khoán đến thất nghiệp... Tỉ lệ thất nghiệp ở thành phố này giờ đây lên tới 7%, mức cao nhất trong tất cả 25 thành phố lớn ở Mỹ.
Những con số này trùng hợp với những con số về kết quả điều tra “tình hình dân số xã hội Mỹ ngày nay”, do Cục Điều tra dân số xã hội Mỹ tiến hành, vừa công bố ngày 31-8, khẳng định: Từ 3 năm nay số người phải sống dưới mức nghèo khổ ở Mỹ (từ 1 đến dưới 2 USD/ngày) liên tiếp tăng lên, mà điển hình là ở Niu Y-oóc, đưa tổng số người, phải sống ở mức nghèo khổ ở Mỹ lên 35,9 triệu người. Tờ Thời báo Niu Y-oóc cho biết thêm: Trong dòng người kéo dài nhiều kilômét biểu tình trước thềm Đại hội đảng Cộng hòa (mà các con số ước tính từ 250.000 đến 400.000 người), có nhiều người thất nghiệp và nghèo khổ. Họ giương cao các biểu ngữ đòi việc làm, phản đối chính sách kinh tế của đảng Cộng hòa. Việc con số việc làm được tạo ra trong tháng 7 ở Mỹ chỉ đạt 32.000 việc, so với con số chờ đợi là 250.000 ở Mỹ, đã làm tiêu tan hy vọng kiếm được việc làm trong tháng 9 này của những người Niu Y-oóc thất nghiệp. Tình hình này đã khiến Ban vận động bầu cử của ứng cử viên Dân chủ Giôn Ke-ry đưa ra những đòn tấn công mới vào ông G.Bu-sơ, và gọi đương kim Tổng thống là “Người đầu tiên kể từ cựu Tổng thống Mỹ H.Hu-vơ kết thúc nhiệm kỳ của mình với số việc làm tạo ra được ít nhất so với lúc bắt đầu nhiệm kỳ”. (Hubert Hoover là Tổng thống Mỹ năm 1929-1933, thời kỳ diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có, bắt đầu bằng cuộc đại sụt giá chứng khoánở Niu Y-oóc hồi đó).
Theo báo chí Mỹ, việc tỉ lệ thất nghiệp ở Niu Y-oóc, cũng như ở cả nước Mỹ tăng lên, trước hết là do các nhà đầu tư, kinh doanh đã chững lại, không mở rộng đầu tư thêm. Trong đó, một bộ phận các tập đoàn công nghiệp, tập đoàn tài chính lớn ở Phố Uôn đã rời bỏ thành phố này trong ba năm qua, sau vụ khủng bố 11-9, để không bao giờ trở lại. Bởi vì họ tin rằng Niu Y-oóc trước sau cũng sẽ bị tấn công một lần nữa. Điều này không những do các nhà phân tích cảnh báo, mà chính chính quyền Bu-sơ cũng nhiều lần cảnh báo, mà mới đây nhất là cảnh báo khả năng các tập đoàn, tổ chức tài chính lớn đóng trụ sở ở Niu Y-oóc, trong đó có Ngân hàng thế giới (WB) sẽ là nạn nhân của những cuộc tấn công mới này. Bên cạnh chỉ số thất nghiệp tăng lên, chỉ số chứng khoán ở Niu Y-oóc cũng liên tiếp sụt xuống.
Cuối tháng 8 vừa qua, chỉ số Dow-Jones ở thị trường chứng khoán Niu Y-oóc đã sụt xuống còn 9815,33 điểm, mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Mặt khác, việc cuối tháng 8 vừa qua Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số thâm hụt thương mại Mỹ đã tăng lên đến mức kỷ lục là 55,8 tỉ USD, vượt xa con số thâm hụt thương mại từng được coi là kỷ lục lớn nhất 5 năm trước đây (là 42,8 tỉ USD), đã gây cú “sốc” ở Phố Uôn. Các tập đoàn tài chính kinh doanh Mỹ Phố Uôn lo ngại rằng mức thâm hụt khổng lồ này sẽ đe dọa sự phục hồi và sức thu hút đầu tư nước ngoài của nước Mỹ. Một dấu hiệu nữa của kinh tế Niu Y-oóc chưa hồi phục ba năm sau vụ 11-9, là sự sa sút của nềncông nghiệp công nghệ cao ở thung lũng Silicon - nơi một thời phồn thịnh, nay chỉ còn hoạt động yếu ớt. Đây là ý kiến của nhà kinh tế Mỹ nổi tiếng, ông R.Rô-xen, chuyên gia hàng đầu của Ngân hàng dự trữ liên bang ở Niu Y-oóc. Theo các nhà phân tích, tất cả tình hình trên đây đã khiến vấn đề kinh tế trở thành “Người vắng mặt lớn” ở Đại hội đảng Cộng hòa tại Niu Y-oóc trong những ngày đầu tháng 9.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.