Những điểm đến tâm linh hấp dẫn ở Bạc Liêu là: Chùa Quan Âm Phật Đài, Phước Đức cổ miếu, Chùa Ghositaram.
Chùa Quan Âm Phật Đài
Chùa Quan Âm Phật Đài (hay Phật bà Nam Hải) nằm trên địa bàn phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu). Ngôi chùa linh thiêng này là nơi thờ Phật bà Nam Hải - vị Bồ tát luôn che chở, bảo vệ ngư dân khi đi biển.
Nổi bật trong khuôn viên chùa là pho tượng Phật bà Nam Hải cao 11m, rộng 90m, chiều ngang 45m; mặt tượng hướng ra biển Đông. Cùng với đó là các hạng mục kiến trúc như tam quan, điện Địa Tạng, điện Thiên Thủ Thiên Nhãn..., tạo nên vẻ bề thế cho chùa Quan Âm Phật Đài. Lễ hội Quan Âm Nam Hải được tổ chức từ ngày 22 - 24 tháng Ba hằng năm.
Phước Đức cổ miếu
Phước Đức cổ miếu (hay chùa Bang) là một di tích mang tính biểu tượng của cộng đồng người Hoa tại Bạc Liêu. Ngôi miếu cổ này được xây dựng năm 1810, tọa lạc tại địa chỉ: Số 74 phố Điện Biên Phủ (phường 3, thành phố Bạc Liêu).
Phước Đức cổ miếu là nơi thờ các vị thần theo tín ngưỡng dân gian người Hoa như Bổn Đầu Công (ông Bổn), Quan Đế, thần Nông, Thổ công... Trong đó, ông Bổn là vị thần chính, đã có công giúp người dân khai hoang, sinh cơ lập nghiệp tại đây.
Nằm trong khuôn viên rộng 580m2, các công trình kiến trúc của Phước Đức cổ miếu được bố trí theo kiểu hình chữ “Quốc”, toát lên vẻ cổ kính, uy nghi; nội thất được sơn son thếp vàng lộng lẫy. Từ năm 1930 - 1954, Phước Đức cổ miếu cũng là cơ sở hoạt động cách mạng của Chi bộ làng Long Thạnh (quận Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Hằng năm, Lễ hội vía ông Bổn được tổ chức tại Phước Đức cổ miếu vào ngày 29 tháng Ba.
Chùa Ghositaram
Chùa Ghositaram (hay chùa Cù Lao) tọa lạc tại ấp Cù Lao (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, thành phố Bạc Liêu), là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, mang nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Được xây dựng vào năm 1860 trên khuôn viên 4ha, chùa Ghositaram bao gồm các công trình kiến trúc như chánh điện, tăng sá, giảng đường, bảo tháp, trường học, an sá... Tòa chánh điện của chùa khá bề thế với diện tích 427m2, cao 36m, nổi bật với tông màu đỏ - vàng đặc trưng của chùa Khmer. Bên trong chánh điện được chạm trổ, đắp nổi nhiều hoa văn tinh xảo cùng những bức phù điêu tái hiện điển tích về cuộc đời đức Phật và giáo lý nhà Phật.
Theo phong tục của người Khmer, con trai khi lớn (khoảng 14 - 15 tuổi) đều lên chùa Ghositaram để tu tập, học kinh Phật, chữ Việt, chữ Khmer, nhạc ngũ âm... Đây được coi là một hình thức báo hiếu cha mẹ của người Khmer.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.