Gần đây, nhiều người hâm mộ nói chỉ xem bóng đá nhi đồng, thiếu niên là còn thấy hay bởi nó trong sáng, không có nạn bán độ, dàn xếp tỷ số như giải của người lớn. Nhưng niềm tin ấy đã bị phản bội. Giữa tháng 8, hàng loạt vụ gian lận tuổi “động trời” được công luận phát giác.
Gần đây, nhiều người hâm mộ nói chỉ xem bóng đá nhi đồng, thiếu niên là còn thấy hay bởi nó trong sáng, không có nạn bán độ, dàn xếp tỷ số như giải của người lớn. Nhưng niềm tin ấy đã bị phản bội. Giữa tháng 8, hàng loạt vụ gian lận tuổi “động trời” được công luận phát giác. Nhiều người không tin Nghệ An - mẫu mực làm bóng đá trẻ - lại có cầu thủ gian tuổi trong giải U11. Càng không thể tin “thần đồng” bóng đá xứ Nghệ Đậu Sĩ Điệp vua phá lưới, giúp Nhi đồng Nghệ An vô địch toàn quốc 2 năm liên tiếp 2001, 2002 đã vào lớp … 11.
Khán giả rất ấn tượng với phong cách thi đấu chững chạc và nụ cười tươi rói của Điệp khi lên nhận cúp. Thật là một sự lừa dối ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ đội U11, liền sau đó đội U13 Nghệ An vừa vô địch giải U13 toàn quốc tháng 7 lại “lòi” thêm một trường hợp gian tuổi : cầu thủ Nguyễn Minh Ngọc. Năm sinh thật của Ngọc là 1988, nghĩa là 15 tuổi nhưng đã được “chỉnh sửa” là 1990 cho phù hợp quy định. Như vậy, cùng với việc tước danh hiệu vô địch 2 mùa trước của bóng đá nhi đồng, danh hiệu vô địch U13 của xứ Nghệ chắc cũng bị mất nay mai.
Khi sự kiện gian lận tuổi trắng trợn trong bóng đá trẻ Nghệ An còn đang là điểm nóng thì lại có thêm thông tin về đội tân vô địch nhi đồng quốc gia năm 2003 là Đắc Lắc ăn gian tuổi. Công chúng không biết tin vào đâu? Vừa được báo chí khen ngợi qua “cuộc lật đổ ngoạn mục” để lần đầu tiên lên bục cao nhất của một giải bóng đá trẻ, Nhi đồng Đắc Lắc bỗng thành nỗi xấu hổ của những người có trách nhiệm tỉnh này. Một cầu thủ sinh năm 1990 đã “đội lốt” Trần Xuân Cảnh, sinh năm 1992 để thi đấu. Vậy là thêm một “nhà vô địch bị tước danh hiệu”.
Các vụ gian lận tuổi ngày càng trắng trợn, tinh vi. Nhiều đội bóng trẻ bị “lộ tẩy” do báo chí và các bậc phụ huynh phát giác. Uất ức vì con em mình phải thi đấu với những “anh lớn” để rồi thua tức tưởi tại giải Nhi đồng quốc gia năm 2002, các bậc phụ huynh quyên tiền về tận một huyện của Tây Ninh xa xôi điều tra , phát hiện đội nhi đồng tỉnh này có cầu thủ quá tới 2 tuổi, tên họ thực hoàn toàn khác với tên đăng ký thi đấu. Tương tự vậy, tại vòng loại giải bóng đá U13 toàn quốc năm 2003, phụ huynhđội Thể Công đã đặt dấu hỏi với một cầu thủ “cao kều” của đội Hà Tây. Ban tổ chức điều tra mới hay cầu thủ 14 tuổi này không chỉ “được” đăng ký ở đội U13 mà trước đó còn tham gia vòng loại giải U11 toàn quốc. Trường hợp Đậu Sĩ Điệp và Nguyễn Minh Ngọc của Nghệ An bị phát giác nhờ báo chí. Các nhà báo khi xem danh sách đăng ký thi đấu năm nay không thấy có tên “thần đồng” ở các đội lớn hơn của Nghệ An, liền đi tìm hiểu và phát hiện ra sự thật. Trần Xuân Cảnh của Đắc Lắc bị phát hiện gian tuổi từ nguồn thông tin của người hâm mộ.
Chạy theo thành tích, bắt con trẻ nói dối là lỗi của người lớn. Ban tổ chức các giải trẻ cũng rất mạnh tay trừng phạt các địa phương gian tuổi như loại đội bóng khỏi giải, cấm thi đấu toàn quốc lứa tuổi đó 2 năm. Nhưng xem ra hình phạt trên chưa đủ làm chùn ý định chạy theo thành tích của không ít nơi. Công cuộc chống nạn gian lận tuổi càng ít hiệu quả khi phải nhờ Sở Công an các tỉnh có đội bóng tham gia, trong khi họ lại muốn “bỏ qua”, “nương nhẹ”. Thậm chí có nơi còn sẵn sàng làm lại sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân mới cáu cạnh cho các em ngay trước khi vào giải.
Đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh báo những người đang xây nền cho bóng đá Việt Nam trong tương lai, hãy vì lương tâm và trách nhiệm , đừng chạy theo thành tích bằng mọi giá. Hãy để sân chơi các lứa tuổi thực sự là nơi phát hiện tài năng và thể hiện sự trong sáng nhất của bóng đá.
Nếu muốn sân chơi này không bị vấy bẩn, các nhà tổ chức cần có nhiều biện pháp kiểm tra tuổi cầu thủ hơn là bị động, chỉ kêu gọi sự tự giác và xử lý kỷ luật khi mọi chuyện đã rõ ràng. Có như vậy mới hy vọng các giải trẻ không bị vấy bẩn.
Phan Ngọc Chính(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.