Sách

Nhà văn U80 lần đầu viết về đề tài hôn nhân - gia đình

Vân Lam 24/06/2026 - 22:08

Sau hơn 40 năm cầm bút, nhà văn Nguyễn Đông Thức ghi dấu ấn trong lòng độc giả với hơn 30 đầu sách gồm tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn và hồi ký được xuất bản, trong đó có những tác phẩm được tái bản nhiều lần. Mới đây, ở tuổi 75, nhà văn tiếp tục cho ra mắt truyện dài “Đời đôi lần lúng túng”, tác phẩm đi sâu vào những tổn thương, va đập của hôn nhân và truyền tải thông điệp về sự mạnh mẽ đứng dậy sau biến cố.

Độc giả yêu thích văn chương Nguyễn Đông Thức hẳn không quên bộ ba tác phẩm nổi tiếng của nhà văn đã được chuyển thể thành phim là tiểu thuyết “Ngọc trong đá”, “Ngôi sao cô đơn” và nhất là “Vĩnh biệt mùa hè” - tác phẩm không chỉ được chuyển thể thành phim điện ảnh mà còn tiếp tục được làm thành phim truyền hình “12A và 4H” thu hút sự yêu thích của các thế hệ học trò thập niên 1990.

Truyện dài
Truyện dài “Đời đôi lần lúng túng” của nhà văn Nguyễn Đông Thức - Ảnh: Q.M

Được đông đảo bạn đọc biết đến qua những tác phẩm gần gũi với tuổi trẻ và đời sống đô thị đương đại, với “Đời đôi lần lúng túng” được xuất bản mới đây, lần đầu tiên nhà văn Nguyễn Đông Thức viết về đề tài hôn nhân - gia đình. Ông chia sẻ: “Đây không phải là một cuốn truyện ngôn tình”, mặc dù tác phẩm đề cập hầu hết đến chuyện tình cảm của phụ nữ qua các phần: “Mười năm như vài cái chớp mắt”, “Đàn ông chung thủy cũng giống như ma”, “Ai cũng ngổn ngang những nỗi niềm riêng”, “Mẹ sẽ ở với người khác phải không?”, “Phụ nữ sinh ra để được yêu thương”,…

Cuốn sách “Đời đôi lần lúng túng” bắt đầu câu chuyện từ một cuộc hội ngộ của những người bạn cũ thời đại học sau nhiều năm xa cách. Lẽ thường, những cuộc họp mặt bạn cũ bao giờ cũng mở ra nhiều cánh cửa trở về quá khứ với biết bao nhiêu câu chuyện tuổi trẻ ngày xưa ùa về đầy sôi nổi. Nhưng, thì ra sau vẻ ngoài bình yên và nụ cười của mỗi người là biết bao nỗi niềm riêng, những đổ vỡ, tổn thương và cả những bí mật được chôn giấu của đời sống hôn nhân.

“Phụ nữ ai cũng mong được có một tình yêu chân thành và duy nhứt. Sinh ra để được yêu thương, nhưng mấy ai có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc như ý? Nước mắt của tỉ tỉ đàn bà đổ ra trên con đường đi tìm hạnh phúc có lẽ đã đủ làm nên các đại dương trên trái đất. Mặn chát” - nhà văn Nguyễn Đông Thức đã viết trong cuốn sách “Đời đôi lần lúng túng”.

Thông qua câu chuyện của ba người bạn thân Hoàng Hoa, Hoài Thu và Mỹ Duyên, từ thời sinh viên đến khi bước vào đời sống gia đình, “Đời đôi lần lúng túng” mang đến nhiều góc nhìn gần gũi, thực tế về tình yêu, hôn nhân và những lựa chọn của người phụ nữ trước biến cố. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện và quyết định riêng, có người cố gắng chịu đựng, có người mạnh mẽ bước tiếp, lại có người mãi loay hoay giữa yêu thương và tổn thương. Nhưng họ có điểm chung là yêu hết mình, luôn khát khao được yêu thương và sống đúng với giá trị của bản thân.

Khéo léo khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại luôn khao khát hạnh phúc nhưng thường xuyên rơi vào tổn thương vì sự bội bạc hoặc khác biệt từ phía đàn ông, “Đời đôi lần lúng túng” không né tránh hiện thực mà nhắc đến những góc khuất trong đời sống hiện đại hôm nay: những mối tình ngoài luồng, sự ích kỷ hoặc vô trách nhiệm trong mối quan hệ gia đình, áp lực vật chất, cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, những tổn thương kéo dài nhiều năm, và cả sự thay đổi trong quan niệm từ tình yêu của tuổi mới lớn đến cuộc sống hôn nhân gia đình.

Tuy đề cập đến những “lúng túng” trong cuộc sống, nhưng sau cùng, nhà văn Nguyễn Đông Thức vẫn hướng người đọc đến một tinh thần sống tích cực: “Cuộc đời này quá ngắn, chúng ta đáng được sống vui chứ đừng ngồi chịu đựng hoặc ôm mãi một nỗi đau”. Ngay cả trong tình cảnh hôn nhân gia đình chia ly, chúng ta cũng cần hiểu rằng mọi đổ vỡ đều có lý do, “quan trọng là chúng ta sẽ xử lý như thế nào để có thể đứng dậy và đi tới, gác lại phiền muộn sau lưng”.

Thông qua những nhân vật như Thắng, Ngôn, Long, Thường - những người đàn ông xuất hiện với sự tử tế, sẻ chia, và mang lại cảm giác bình yên trong tình yêu, nhà văn gửi thông điệp rất thẳng thắn và chân thành tới những người phụ nữ hiện đại hôm nay: “Tình yêu không có nghĩa phải hy sinh bản thân. Là tôn trọng chứ không phải chịu đựng, tự hạ thấp giá trị mình”. Bởi sau những tổn thương và đổ vỡ, con người vẫn có thể gặp được những người đủ chân thành để yêu thương, thấu hiểu và cùng mình đi tiếp cuộc đời.

Truyện dài “Đời đôi lần lúng túng” do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức sinh năm 1951 tại Quảng Ngãi. Ông công tác tại Báo Tuổi Trẻ từ năm 1977 đến năm 2013. Bên cạnh hoạt động báo chí, Nguyễn Đông Thức bắt đầu viết văn từ năm 1981 và nhanh chóng được đông đảo bạn đọc biết đến qua những tác phẩm giàu cảm xúc về tình yêu, tình đời. Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim và ghi dấu ấn với khán giả nhiều thế hệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nhà văn U80 lần đầu viết về đề tài hôn nhân - gia đình

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.