Mỗi ngày một chuyện

Nguy hiểm lắm!

Người Xây Dựng 10/03/2024 - 06:25

Gần trưa 7-3, các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy khá thưa, anh Kiên ở quận Hai Bà Trưng đang đi xe máy thì thấy một đôi vợ chồng trẻ chở nhau trên chiếc xe máy chạy cùng chiều.

Chị vợ ngồi sau cầm tay một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi đi xe đạp để kéo chiếc xe chạy nhanh hơn. Anh Kiên điều khiển xe máy đến gần nói to:

- Anh chị ơi, buông tay bác ý ra, đừng kéo như thế nguy hiểm lắm.

- Chúng tôi thấy bác ấy có tuổi mà đạp xe qua cầu nên cũng tội muốn giúp bác bớt mệt nhọc một chút. - người phụ nữ đáp.

- Không nên chị ạ. Tốc độ xe máy, xe đạp làm sao theo được, tai nạn thì gay. - anh Kiên giải thích.

- Anh nói cũng phải. Vậy thôi, chào bác nhé. Bác đi cẩn thận ạ. - người phụ nữ nói rồi buông tay người điều khiển xe đạp.

Đợi đôi vợ chồng trẻ đi rồi, anh Kiên điều khiển xe chậm khuyên người đàn ông không nên đi xe đạp trên cầu vì cầu chỉ dành cho phương tiện ô tô, xe máy. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy đây là bài học về ý thức giữ gìn an toàn giao thông chung, đồng thời cảnh tỉnh mọi người dù vì bất cứ lý do gì cũng phải tuân thủ quy định chung để giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nguy hiểm lắm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.