Một cảnh trong "Người vận chuyển 2"(HNMĐT)- Với những pha hành động đẹp mắt đến nín thở cùng người hùng lịch thiệp Frank Martin, một lần nữa diễn viên Jason Statham sẽ giúp “Người vận chuyển 2” trở thành bộ phim nóng bỏng và hút khách trong mùa hè này.
Lần này nhân vật Frank Martin trở lại Maiami, Florida, mong ước có một cuộc sống bình thường với vai trò tài xế cho gia đình người bạn giàu có làm việc trong chính phủ. Nhiệm vụ của anh là đưa đón Jack, cậu con trai 6 tuổi của người bạn này, đi học. Chính trong công việc bình thường, người hùng bất đắc dĩ lại lâm vào một tình huống tồi tệ hơn đã đối diện trong phần 1 của bộ phim, khi phải phát hiện kế hoạch giết người của một tổ chức mưu đồ phát tán virus sát hại cả cộng đồng.
Những pha mạo hiểm nghẹt thở, những bất ngờ thót tim hồi hộp và cả những cảnh phóng xe điêu luyện của anh chàng tài xế chuyên vận chuyển những “chuyến hàng” bất đắc dĩ…Liệu Frank có đưa được Jack trở về an toàn bên gia đình khi virus đang bị tiêm nhiễm vào chính cậu nhóc 6 tuổi này?
Diễn viên Jason Statham (vai Frank) tự nhận xét: “Lần này Frank nhập vai trọn vẹn hơn nhiều so với phần 1”. Và anh cũng rất hứng thú với tính cách của nhân vật, một anh chàng tài xế đôi lúc thô lỗ nhưng cũng rất giàu tình cảm. Thật không gì hứng thú bằng!”.
Cũng như phần trước “Người vận chuyển 2” đã mang đến cho khán giả những cảnh quay ấn tượng bởi khả năng võ thuật chuyên nghiệp của Statham. Nhiều năm rèn luyện trong bộ môn quyền Anh, quyền cước và bộ môn lặn đã cho Statham những kỹ năng và kinh nghiệm tuyệt vời để hoàn thành xuất sắc những pha mạo hiểm. Bên cạnh đó còn là đợt huấn luyện đặc biệt để Statham quen lại những cảnh phóng xe tốc lực đã làm bao khán giả thót tim và nể phục trong phần 1. lần này anh lái chiếc Audi A8 đen, không giấu diếm niềm hứng khởi, Jason nói: “Lái xe tốc độ cao thế này quả là mạo hiểm thực sự. Nhưng phải công nhận là trong phần 2, mọi việc đã dễ dàng hơn. Lần này tôi biết mình phải và sẽ làm gì”.
Bên cạnh những pha hành động ấy, “Người vận chuyển 2” còn mang đến cho khán giả những cảm xúc nhẹ nhàng bởi tình cảm chân thành tài xế -cậu chủ nhỏ giữa Frank và chú nhóc Jack (với sự diễn xuất của gương mặt mới toanh Hunter Clary). Tác giả kịch bản Robert Mark Kamen cho rằng: “Frank dường như là một tuyến nhân vật hơi xa cách , và chác chắn sẽ vui lắm nếu cho anh chàng lái xe đưa rước cậu nhóc. Frank chưa bao giờ có kinh nghiệm trong việc đối xử với trẻ con, và những cảnh quay Jason với Hunter thưck sự rất thú vị vì anh chàng đối xử với cậu nhóc cứ như một người lớn.”
Hình ảnh cuối phim chính là một sự kết nối quan trọng để khán giả tiếp tục hy vọng vào sự xuất hiện của “Người vận chuyển 3” - hình ảnh nhân vật chính nhận một cú điện thoại thực thi nhiệm vụ mới.
Phim được khởi chiếu tại Hà Nội từ ngày 23/6 tại các rạp: Tháng 8, Bạch Mai, Đặng Dung, Ngọc Khánh, Trung tâm chiếu phim Quốc Gia, Dân Chủ, Cinema trẻ.
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.