Người trẻ làm “sống lại” di ảnh liệt sĩ nhuốm màu thời gian

Phạm Mạnh - 26/07/2026 - 18:49
Giữa dòng chảy của thời đại số, Lê Văn Phúc (xã Phú Xuyên, Hà Nội) chọn cho mình một sứ mệnh ngược dòng: phục dựng di ảnh liệt sĩ. Bằng tài năng, lòng trắc ẩn và tinh thần tri ân sâu sắc, chàng trai trẻ đã góp phần hồi sinh những chân dung anh hùng, liệt sĩ, mang lại niềm an ủi cho nhiều gia đình vẫn mang trong mình nỗi đau chiến tranh.
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.