Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người thầy đầu tiên

Người Xây Dựng| 20/11/2022 06:40

(HNM) - Chiều 18-11, anh Quân đang công tác tại Xí nghiệp xe buýt Hà Nội (số 29 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) nói với anh Đức đồng nghiệp:

- Ông làm nốt hồ sơ hôm nay tôi về sớm một chút nhé.

- Có việc gì ở nhà hay sao mà ông về sớm thế? - anh Đức hỏi.

- Không có gì, chỉ là sắp đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi về sớm mua chút quà gửi về quê tặng cha mẹ tôi - anh Quân trả lời.

- Cha mẹ ông là giáo viên hả? Bây giờ tôi mới biết đấy - anh Đức nói.

- À không, cha mẹ tôi không làm giáo viên nhưng tôi luôn coi cha mẹ là những người thầy đầu tiên, cũng là những người thầy luôn theo suốt cuộc đời của mình nên cứ đến ngày này thì tôi mua chút quà tặng để ông bà vui và cũng để tỏ lòng biết ơn ông ạ - anh Quân trả lời.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Quân cho biết, với anh, cha mẹ không chỉ có công sinh thành mà còn là người thầy giáo đầu tiên dạy từng nét ăn, nét ở, từng bước đi chập chững. Cha mẹ cũng luôn là điểm tựa vững chắc cho anh trong suốt cuộc đời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người thầy đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.