Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người phụ xe hòa nhã

Người Xây Dựng| 28/08/2022 06:36

(HNM) - Trên xe buýt tuyến số 42 từ Đức Giang đi Bến xe Giáp Bát trưa 21-8 khá đông. Khi xe dừng đón khách tại một điểm dừng trên đường Ngô Gia Tự, một người phụ nữ trung niên lên xe ổn định chỗ ngồi liền tháo khẩu trang cất vào túi.

- Chị ơi, đeo khẩu trang vào nhé - người phụ xe đến bên người phụ nữ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Vâng, tôi vừa đi bộ nóng quá, lên xe mát mẻ, nên định bỏ khẩu trang một lúc. Để tôi đeo ngay đây - người phụ nữ phân bua.

- Vâng, dịch bệnh không chủ quan được chị ạ. Chẳng may lây lan dịch bệnh, khổ mình, khổ cả mọi người - người phụ xe nói.

Mọi người trên xe đều hài lòng với tinh thần trách nhiệm và cử chỉ ân cần của người phụ xe. Sau lúc đó, có nhiều khách lên xe, khá nhiều người quên đeo khẩu trang hoặc tháo khẩu trang cất đi. Người phụ xe vẫn cần mẫn, hòa nhã, nhẹ nhàng nhắc nhở từng người. Ai cũng hiểu và vui vẻ chấp hành.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy thật vui và cho rằng sự ân cần, trách nhiệm của người phụ xe trên chuyến xe buýt hôm đó biểu hiện một thái độ sống tích cực với cộng đồng, là nét đẹp văn hóa trong cuộc sống thường nhật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người phụ xe hòa nhã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.