TTTĐ - Phấn khởi, tự hào như được sống trong những ngày thu lịch sử 80 năm trước, người Hà Nội và người dân từ khắp các địa phương đổ về trên khắp các tuyến phố. Cả đêm qua, nhiều người đã thao thức, không ngủ, mong chờ đến sáng hôm sau để được xem lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.
3 giờ ngày 30/8, tại khu vực đường Độc Lập, các đoàn đại biểu của Hà Nội đã nô nức kéo về. Ông Nguyễn Văn Mừng thuộc đoàn đại biểu ở Hoàng Mai, Hà Nội phấn khởi cho biết, ông được mời tham dự buổi tổng duyệt.
Cả đêm qua ông thao thức không ngủ được. Trong nhóm Zalo của đoàn, mọi người thông báo nhau về giờ và chuẩn bị trang phục.
“2 giờ chúng tôi bắt đầu từ Hoàng Mai lên đến Lăng Bác. Dọc đường đi, thấy bà con phấn khởi ngồi bên đường. Có trong mơ chúng tôi cũng không dám mơ là đất nước mình có ngày đẹp như thế”, ông Mừng nói.

Ông Vũ Tuấn Cát ở phường Khương Đình (Hà Nội) là cán bộ về hưu. Gần 80 tuổi nhưng ông Cát không nề hà tuổi tác để có mặt tại Lăng Bác trong buổi tổng duyệt.
Ngắm nhìn dòng người đông đúc lần lượt hướng về Lăng Bác, ông lặng người, đôi mắt ngấn nước. “Thế hệ chúng tôi đã trải qua những năm tháng chiến tranh, đói khổ. Ai cũng mong muốn có cơm ăn, áo mặc, mong có được tự do. Chắc cũng như tôi, nhiều người lúc đó không hình dung về một cuộc sống đủ đầy và tươi đẹp như hôm nay.
Thủ đô có được sự thanh bình, đất nước ngày càng thịnh vượng như thế này, chúng ta phải cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội. 80 năm có Đảng, từ một nước nô lệ, Việt Nam đã hóa rồng bay…”, ông Cát xúc động nói.

Vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Hưng - Nguyễn Thị Hoa háo hức đi từ 2 giờ sáng. Trao đổi với phóng viên, bà Hoa kể, đợt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, ông bà cũng vào TP Hồ Chí Minh và ở đó một tuần xem diễu binh, diễu hành.
Lần này, sự kiện chào mừng Quốc khánh diễn ra tại Thủ đô, ông bà mong ngóng và không bỏ qua những mốc quan trọng nào: 2 lần sơ duyệt, lần này là tổng duyệt.
“Không khí ở Hà Nội và cả nước những ngày này thật tuyệt vời. Dù thi thoảng mưa nhưng các chiến sĩ vẫn say sưa tập luyện. Tất cả đang hướng về đại lễ 2/9 với tinh thần phấn chấn, quyết tâm. Cảm động vì điều đó, vợ chồng tôi không ngại thời gian, tuổi tác để có mặt tại đây động viên họ”.

Em Nguyễn Vũ Thế Anh - học sinh trường Vinschool theo mẹ đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ tổng duyệt. Cậu bé vô cùng hào hứng: "Em rất thích học môn Lịch sử và tìm hiểu khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Em giục mẹ lên đây từ tối. Em mong rằng, sau này sẽ nối tiếp truyền thống của cha ông, cống hiến được trí tuệ cho đất nước" .


(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.