Mỗi ngày một chuyện

Người chủ nhà trọ đáng mến

NGƯỜI XÂY DỰNG 28/12/2023 - 07:16

Tối 10-12, sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong, chị Loan ở trọ tại số 2 ngõ 44 phố Bắc Cầu (quận Long Biên) mang bọc rác ra đầu ngõ đổ thì gặp bác chủ khu trọ. Thấy chị bác liền hỏi:

- Sao cháu mang rác ra muộn vậy?

- Cháu đi làm từ 7h sáng đến 7h tối mới về nên ngày nào vào giờ này cháu mới đi đổ rác được bác ạ. - chị Loan giải thích.

- Công nhân môi trường đi thu gom rác từ 5h-6h chiều rồi cháu. Cháu mà để rác ở đấy, chó mèo hoặc chuột bọ tha đi bẩn lắm. Cháu không về sớm được thì cứ mang rác để gọn ở góc cổng trong sân nhà bác nhé. Lúc nào xe rác đi thu gom thì bác mang ra một thể. - người chủ nhà trọ nói.

- Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều. Bác giúp cháu nhé. - chị Loan cảm kích đáp.

Chị Loan mang túi rác vào góc cổng trong sân nhà bác chủ trọ để thì thấy thêm mấy bọc rác ở đó liền thắc mắc:

- Ở đây vẫn còn mấy túi rác này bác ơi.

- Đấy là rác của các bạn ở những khu trọ trong ngõ cũng hay đi làm về muộn như cháu nên bác đổ giúp cháu ạ. - người chủ nhà trọ vui vẻ trả lời.

Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, chị Loan cho biết, dù chỉ là một việc làm giản dị, không to tát nhưng chị cảm nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ lớn lao. Chị cũng học tập được ở người chủ trọ đáng mến ý thức vệ sinh chung để bảo vệ môi trường sống cho cả cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người chủ nhà trọ đáng mến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.