Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người chiến sĩ vì dân

Người Xây Dựng| 22/05/2022 06:30

(HNM) - Sáng 6-4, chị Ngân ở xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) mang tiền nộp cho công ty xuất khẩu lao động có trụ sở ở đường Tôn Thất Thuyết, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Do sơ suất bị rơi túi tiền nên chị phải quay lại khu vực ngõ 63 đường Tôn Thất Thuyết để tìm kiếm. Đang hỏi thăm một số người quanh đó thì chị thấy một người mặc quân phục quân đội đến gần hỏi:

- Chị tìm gì đấy ạ?

- Tôi bị rơi túi tiền anh ạ - chị Ngân buồn rầu đáp.

- Có bao nhiêu tiền trong túi và có giấy tờ gì không chị? - người mặc quân phục quân đội hỏi.

- Trong túi có 70 triệu đồng và giấy tờ ghi tên Lưu Thị Kim Ngân anh ạ - chị Ngân đáp.

Nghe vậy, người này mời chị Ngân vào trụ sở gặp chỉ huy đơn vị. Đối chiếu thấy khớp các thông tin, người chỉ huy làm thủ tục bàn giao lại tiền, giấy tờ cho chị và nói:

- Đồng chí Lợi trực ở cổng doanh trại nhìn thấy chị bị rơi túi, đồng chí ấy đã cố gọi nhưng chị không nghe thấy. Nay xin gửi lại chị nhé.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Ngân vô cùng cảm kích vì đã tìm lại được số tiền vợ chồng chị tích cóp nhiều năm. Chị thấy mình may mắn khi gặp được người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ ở Đại đội 18, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có tấm lòng vì dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người chiến sĩ vì dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.