Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngôi trường 5 lần đón Bác về thăm

ANHTHU| 19/05/2005 07:54

Cuộc đời tôi có lẽ không có niềm tự hào và hạnh phúc nào hơn là những lần được gặp Bác, đó cũng là niềm vui chung của cả thầy và trò trường nữ trung học Trưng Vương ngày ấy. Khi trở thành sinh viên, tôi có thêm nhiều dịp được vinh dự như thế trong các đại hội của sinh viên, phụ nữ. Lần nào cũng vậy, Bác luôn ân cần hỏi han, căn dặn chúng tôi phải luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Còn chúng tôi, thấy Bác thật giản dị, gần gũi...” - bà Nguyễn Kỳ Minh Phượng, cựu nữ sinh Trưng Vương bắt đầu câu chuyện về những lần được gặp Bác của mình như thế...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với học sinh trường Trưng Vương

“Cuộc đời tôi có lẽ không có niềm tự hào và hạnh phúc nào hơn là những lần được gặp Bác, đó cũng là niềm vui chung của cả thầy và trò trường nữ trung học Trưng Vương ngày ấy. Khi trở thành sinh viên, tôi có thêm nhiều dịp được vinh dự như thế trong các đại hội của sinh viên, phụ nữ. Lần nào cũng vậy, Bác luôn ân cần hỏi han, căn dặn chúng tôi phải luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Còn chúng tôi, thấy Bác thật giản dị, gần gũi...” - bà Nguyễn Kỳ Minh Phượng, cựu nữ sinh Trưng Vương bắt đầu câu chuyện về những lần được gặp Bác của mình như thế...

Một sự kiện không bao giờ quên

“Đây là tấm ảnh tôi cùng Đông Mai, Liên An và Mai Oanh chụp chung với Bác Hồ vào năm 1956 khi đang học lớp 9 tại trường nữ trung học Trưng Vương” - bàn tay người dược sĩ già run run chỉ vào những người bạn cũ cùng trường. “Một buổi chiều, bác Bích, nhân viên văn phòng đưa cho tôi tờ thông báo của ban giám hiệu triệu tập 4 người, đều là những cán bộ hiệu đoàn hoặc cán bộ lớp lên văn phòng. Chúng tôi được bà hiệu trưởng Nguyễn Thị Yến giao một nhiệm vụ đặc biệt vào sáng ngày hôm sau, và yêu cầu phải giữ bí mật. Đoán già đoán non suốt một đêm không ngủ được vì hồi hộp, tò mò, hôm sau chúng tôi mới biết mình được cử đến Phủ Chủ tịch để giúp Bác tiếp một đoàn phụ nữ quốc tế. Khi thấy Bác, tất cả đứng bật dậy như lò xo. Trời đất ơi, Bác Hồ ! Bác Hồ mà chúng tôi đã được nhìn trong ảnh treo ở trường và ở nhà. Phải lặng đi một phút, nước mắt trào ra vì niềm vinh hạnh và sung sướng quá bất ngờ, chúng tôi không còn giữ gìn được nữa đều nhảy lên và reo to “Ôi, Bác Hồ”... Bác ân cần hỏi han từng người về việc học tập, mọi sinh hoạt thường ngày như có giúp bố mẹ trông em, nấu cơm không, có tham gia dạy bình dân học vụ không...”.

Truyền thống Trưng vương

Thầy và trò trường nữ trung học Trưng Vương đã vinh dự được đón Bác về thăm 5 lần vào các năm 1946, 1954, 1956, 1959, 1960. Mỗi lần vậy, thầy trò như có thêm ý chí, quyết tâm phải học cho tốt, xứng đáng với sự quan tâm và niềm tin yêu của Bác. Giờ đây, Trưng Vương đã ở tuổi 88, là ngôi trường có tuổi đời lâu nhất trong khối THCS toàn thành phố, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Lao động, 1 Huân chương Độc lập và luôn được thành phốtặng cờ “Đơn vị dẫn đầu thi đua”. Thầy và trò nhà trường đang phấn đấu được phong tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Được thế là vì noi theo truyền thống đã là một nếp làm, nếp nghĩ của tập thể giáo dục này từ bao năm qua.

Trưng Vương có một đội ngũ cán bộ giáo viên (GV) tâm huyết với nghề, hết lòng vì HS thân yêu. Trên 70% GV đạt danh hiệu GV giỏi thành phố. Trưng Vương cũng là trường đầu tiên của khối THCS có nhà giáo Nhân dân. Các GV của trường say mê nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng các kiến thức khoa học tiên tiến vào bài giảng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. Các tiết hội giảng theo chuyên đề: tạo tình huống có vấn đề, sử dụng hợp lý phương tiện dạy học, tổ chức hoạt động của HS trong giờ học... đã thực sự giúp cho mỗi GV có thêm kinh nghiệm để dạy tốt hơn.

Trò học giỏi

Chỉ tính từ năm học 1999-2000 đến nay, Trưng Vương đã có 980 HS đoạt giải cấp quận, 175 HS đoạt giải cấp thành phố, 5 HS đoạt giải trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Chất lượng giáo dục đại trà của trường cũng ngày càng được nâng cao. Tỉ lệ HS đỗ tốt nghiệp 4 năm trở lại đây luôn đạt 100%, trong đó có từ 83,7% đến 87,3% đỗ khá, giỏi và thủ khoa. Tỉ lệ học sinh Trưng Vương đỗ vào các trường THPT luôn đạt 90%, trong đó khoảng 25% vào các lớp chuyên, lớp chọn của các trường ĐH Quốc gia, Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An...

Không chỉ dạy giỏi, học giỏi, tập thể cán bộ GV và HS của trường còn luôn tích cực đi đầu tham gia các hoạt động xã hội như Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, Lá lành đùm lá rách, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé (phố Hàng Ngang). Trường cũng luôn đạt nhiều giải cao trong các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao...

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngôi trường 5 lần đón Bác về thăm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.