Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngôi nhà mới của chị Sáng

Người Xây Dựng| 14/06/2023 06:21

(HNM) - Sáng 10-5, chị Học ở thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái (huyện Phú Xuyên) sang rủ chị Thảo tới chúc mừng chị Sáng cùng thôn vừa sửa lại ngôi nhà mới. Nghe vậy chị Thảo ngạc nhiên hỏi:

- Chị Sáng sống một mình, hoàn cảnh lại khó khăn thì lấy đâu ra tiền mà sửa nhà hả chị?

- Chị ấy được hỗ trợ em ạ. Chị Sáng là đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hồng Thái, vốn là con gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 30 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên hỗ trợ 8 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền và đoàn thể xã hỗ trợ 3 triệu đồng; Công đoàn Trường Mầm non Hồng Thái hỗ trợ 6,7 triệu đồng. Sau 2 tháng sửa chữa, ngôi nhà với diện tích 40m2 đã được hoàn thiện em ạ - chị Học chia sẻ.

- Thế thì mừng cho chị Sáng, chị nhỉ - chị Thảo nói.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Học cho rằng các cấp công đoàn cùng cấp ủy, chính quyền đã có hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn và địa phương tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngôi nhà mới của chị Sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.