Không chỉ lưu giữ ký ức, vẻ đẹp và tâm hồn của một dân tộc, nghệ thuật còn là “ngôn ngữ chung” có sức kết nối con người vượt qua mọi khoảng cách. Từ những rung cảm trước hội họa Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan cho rằng nghệ thuật, giao lưu nhân dân và du lịch đang mở ra những cây cầu hữu nghị, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026), qua Báo Hànộimới Đại sứ Ganbaatar Hulan gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong hơn tám thập kỷ qua. Với bà, hành trình phát triển của Việt Nam không chỉ được thể hiện qua những thành tựu kinh tế, xã hội mà còn ở khả năng gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
Một trong những điều để lại nhiều ấn tượng đối với Đại sứ Ganbaatar Hulan là triển lãm “Nét quê hương - Họa sĩ Văn Dương Thành và những người bạn”, diễn ra từ ngày 12-8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 37 Hùng Vương - Hà Nội. Cùng với các tác phẩm của hoạ sĩ Văn Dương Thành, triển lãm còn trưng bày một số tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc: Lê Đình Quỳ, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng và các họa sĩ Phạm Lực, Nguyễn Đình Dũng, Đỗ Phấn. Trưng bày đã tạo thêm những góc nhìn đa dạng về đời sống và văn hóa qua những đề tài như tiếng đàn, vũ trụ, chọi gà, xích lô, tuồng, chèo hay những góc phố Hà Nội.
.jpg)
Theo Đại sứ Ganbaatar Hulan, triển lãm không đơn thuần là một hoạt động mỹ thuật mà còn là nơi hội tụ của nghệ thuật, văn hóa và tình hữu nghị. Qua các tác phẩm của họa sĩ Văn Dương Thành cùng nhiều bậc thầy hội họa Việt Nam, bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử, vẻ đẹp và tinh thần Việt Nam.
Với Đại sứ Ganbaatar Hulan, sức hấp dẫn của những tác phẩm ấy nằm ở khả năng gợi lên cảm xúc và giúp người xem, dù đến từ bất kỳ quốc gia nào, cũng có thể tìm thấy sự đồng điệu. Những hình ảnh rất Việt Nam được chuyển tải bằng ngôn ngữ của màu sắc, đường nét và cảm xúc, từ đó tạo nên một cuộc đối thoại không cần đến rào cản ngôn ngữ. Từ góc nhìn đó, Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của họa sĩ Văn Dương Thành đối với nghệ thuật Việt Nam và giao lưu văn hóa quốc tế.
Theo Đại sứ Ganbaatar Hulan, nghệ thuật là phương thức hiệu quả của ngoại giao văn hóa. Một tác phẩm đôi khi có thể chạm đến trái tim con người sâu sắc hơn rất nhiều lời nói. Điển hình như bức “Hà Nội phố mưa” của họa sĩ Văn Dương Thành. Qua tác phẩm, bà cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Nội xưa, những con phố cổ, kiến trúc và ký ức của nhiều thế hệ. Những hình ảnh ấy không chỉ kể câu chuyện về một thành phố mà còn gợi mở một không gian văn hóa, nơi quá khứ và hiện tại cùng hiện diện. Đó cũng là cách nghệ thuật thực hiện vai trò của mình trong ngoại giao văn hóa: đưa những giá trị tưởng như riêng biệt của một dân tộc trở thành những cảm xúc có tính phổ quát, để người xem ở một nền văn hóa khác vẫn có thể thấu hiểu và đồng cảm.

Từ những trải nghiệm đó, Đại sứ Ganbaatar Hulan mong muốn hợp tác văn hóa và ngoại giao văn hóa giữa Mông Cổ và Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bà kỳ vọng hai nước có thể tổ chức Ngày Văn hóa Mông Cổ tại Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ, đồng thời mở rộng các hoạt động triển lãm, giới thiệu những giá trị văn hóa, nghệ thuật và truyền thống phong phú của hai dân tộc.
Nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ Ganbaatar Hulan gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam: “Chúc Việt Nam tiếp tục phát triển vững mạnh, ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và tươi đẹp. Chúc tình hữu nghị giữa Mông Cổ và Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng sâu sắc và bền chặt”.
.jpg)
Nhìn lại chặng đường hơn tám thập kỷ kể từ ngày Việt Nam giành độc lập, Đại sứ Ganbaatar Hulan đánh giá Việt Nam đã trải qua một hành trình phát triển đáng tự hào. Từ một đất nước phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một quốc gia năng động, ngày càng phát triển và thịnh vượng, đồng thời khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò, tiếng nói của mình trong cộng đồng quốc tế.
Điều đáng trân trọng, theo Đại sứ, là trong quá trình phát triển, Việt Nam vẫn luôn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, những truyền thống tốt đẹp và tinh thần dân tộc, đồng thời chủ động hướng tới tương lai. Đó cũng chính là một trong những điểm tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Trên cương vị Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam, bà Ganbaatar Hulan khẳng định sự trân trọng đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước. Theo bà, nhân dân Mông Cổ và Việt Nam luôn dành cho nhau tình cảm hữu nghị, thiện chí và sự tôn trọng. Bản thân Đại sứ bày tỏ xúc động trước tình cảm nồng hậu và lòng hiếu khách mà nhân dân Việt Nam dành cho đất nước và con người Mông Cổ.
“Trong thời gian tới, tôi mong muốn giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Những chuyến đi không chỉ mang đến trải nghiệm về cảnh quan, lịch sử, phong tục và đời sống mà còn giúp người dân mỗi nước trực tiếp cảm nhận văn hóa và con người của đất nước bạn”, Đại sứ Ganbaatar Hulan bày tỏ.
Đại sứ hy vọng ngày càng có nhiều du khách Việt Nam đến Mông Cổ để chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khám phá lịch sử, phong tục truyền thống và đời sống của người dân nơi đây; đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều người Mông Cổ đến Việt Nam để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu văn hóa của đất nước hình chữ S.
Không dừng lại ở văn hóa và du lịch, Đại sứ Ganbaatar Hulan cũng coi trọng việc tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác thiết thực trong thương mại, kinh tế và đầu tư. Việc tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường, tìm kiếm lĩnh vực hợp tác mới và xây dựng những quan hệ đối tác bền vững sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Mông Cổ ngày càng đi vào chiều sâu.
Có thể thấy, từ nghệ thuật đến giao lưu nhân dân, từ du lịch đến hợp tác kinh tế, những cây cầu kết nối Việt Nam và Mông Cổ đang được bồi đắp bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, nghệ thuật với sức mạnh vượt qua rào cản ngôn ngữ vẫn giữ một vị trí đặc biệt. Một bức tranh về Hà Nội, một triển lãm giới thiệu văn hóa Mông Cổ hay một cuộc gặp gỡ giữa các nghệ sĩ hai nước đều có thể trở thành nền tảng để hai quốc gia phát triển bền vững. Như thông điệp từ những tác phẩm hội họa mà Đại sứ Ganbaatar Hulan cảm nhận, vẻ đẹp của một dân tộc có thể được kể bằng nhiều ngôn ngữ. Trong đó, nghệ thuật là thứ ngôn ngữ đặc biệt, có thể chạm đến trái tim, đưa tâm hồn Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.