Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày Zola ra đi

THUHANG| 08/07/2003 11:17

Sau David Beckham chia tay Manchester United về thi đấu cho Real Masdrid, ngày 8/7 đến lượt Gianfranco Zola, sau 7 năm lăn lộn trong đội hình Chelsea thi đấu ở giải hạng nhất của Anh, từ biệt bóng đá nước này...

Zola: Tôi muốn trả nợ những gì chưa làm được với Sardinia quê hương tôi.

Sau David Beckham chia tay Manchester United về thi đấu cho Real Masdrid, ngày 8/7 đến lượt Gianfranco Zola, sau 7 năm lăn lộn trong đội hình Chelsea thi đấu ở giải hạng nhất của Anh, từ biệt bóng đá nước này...

 Lúc chia tay Zola nhắn nhủ: "Bóng đá không phải là một ngành công nghiệp bình thường, Bóng đá cần được coi sóc chăm bẵm bởi có một vai trò rất quan trọng trong xã hội." Zola đã nói những lời tâm huyết như vậy trước lúc chia tay Chelsea của vị tân chủ tịch tỷ phú dầu lửa Nga Roman Abramovich, người vừa mua Chelsea chỉ trong một quyết định nháy mắt.

Zola về thi đấu cho Chelsea dưới chiếc gậy chỉ huy của Ruud Gullit năm 1996. Là một cầu thủ từng thi đấu bên cạnh Maradona, Zola đã có ít nhiều ảnh hưởng của thiên tài bóng đá này. Anh đến với bóng đá Anh, trở thành cầu thủ nước ngoài được các cổ động viên thành phố Luân Đôn yêu mến nhất. Anh trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của Chelsea. Trong suốt 7 muà bóng thi đấu cho Chelsea, Zola tham gia thi đấu 312 trận và ghi được tổng cộng 80 bàn thắng.

Muà bóng tới Zola, 37 tuổi, không còn thi đấu cho Chelsea nữa. Zola trở về quê hương thi đấu cho Cagliari CLB hạng B của Italia. Zola trở về vùng đất Sardinia quê anh. Cuộc trở về của Zola làm người ta bùi ngùi chia tay anh giống như chia tay một công chức mẫn cán đến tuổi về hưu. Zola nhắn nhủ R.Abramovich: "Ở một CLB nhà nghề đôi lúc bạn phải chấp nhận ưu tiên một lối bóng đá vị nghệ thuật không tính đến tiền nong. Làm nhưthế là làm cho bóng đá sinh trưởng và phát triển trong lòng người xem. Tôi hy vọng R.Abramovich hiểu điều này".

Mùa bóng hay nhất và nhiều kỷ niệm nhất của Zola ở Chelsea chính là muà bóng vừa qua. Tuy không còn trẻ nhưnganh vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea và cũng là cầu thủ kiến thiết nhiều bóng nhất cho đồng đội ghi bàn. HLV Chelsea Claudio Ranieri nói: "Năm nào Zola thi đấu cũng xuất sắc.

Việc danh thủ này luôn thi đấu bằng phong độ đỉnh cao làm cho tôi có ấn tượng về một Zola trẻ mãi".

Hơn 10 năm về trước C.Ranieri chính là người đã phát hiện ra Zola và là người thầy đầy kinh nghiệm đào tạo ra tài năng Zola cho Chelsea bây giờ. Dạo đó họ cùng làm việc cho Napoli. Ranieri thường bố trí cho Zola có nhiều cơ hội tiếp xúc và học cách chơi bóng của Diego Maradona. Zola vừa thi đấu vừa học tất cả những kỹ xảo của cầu thủ huyền thoại này.Sau đó Ranieri quyết định để chú học trò của mình "xuống núi". Zola tới Parma giúp CLB này giành cúp C3 châu Âu. Anh khoác áo cho đội tuyển Italia chơi rất xuất sắc trong suốt 35 trận. Nhưng phải ở tuổi 30, khi tới Chelsea, tài năng của Zola mới phát triển đầy đủ. Zola nói: "Chelsea là nơi tôi đã thực hiện được tất cả những ước mơ chơi bóng đá, nơi tôi thức hiện được tất cả những mong muốn nghề nghiệp của mình. Chính tại Chelsea tôi mới bắt đầu thi đấu với bản lĩnh và tất cả những gì học được". Zola nổi bật trong bóng đá Anh. Anh đưa CLB này giành 2 cúp FA, một cúp Liên đoàn. Zola chính là cầu thủ đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết tranh cúp C2 châu Âu năm 1998 đưa CLB này giành cúp C2 ở Xtốckhôm, Thụy Điển.

Những phóng viên bóng đá của Anh, những người đã bầu Zola là cầu thủ hay nhất năm 1997, trong cuộc họp báo ngày 8/7 đã đứng bật dậy chia tay Zola trong cuộc họp báo cuối cùng trên đất Anh. Zola nói: "Những cổ động viên Chelsea đã cho tôi tất cả. Tôi chơi bóng vì họ bởi họ tạo cho tôi những cơ hội, những cảm xúc. Tôi luôn hướng về họ để thi đấu".

Zola bất ngờ được mời tới gặp R.Abramovich. Anh nói: "Tôi đã phải trải qua 2 giờ thương lượng hết sức khó chịu với ông tỷ phú kém tôi 1 tuổi Abramovich. Ông ta chỉ biết có tiền và thành tích. Tôi giữ nguyên lời hứa với những người Italia ở quê hương tôi. Tôi sẽ về thi đấu cho Cagliari." Zola cũng đã nói rất cảm động: "Ở tuổi này, tôi muốn trở về cội nguồn nơi tôi bắt đầu đá bóng. Tôi muốn trả nợ những gì chưa làm được với Sardinia quê tôi ." Tuy vậy Zola vẫn đứng tên làm chủ ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng anh mua ở Chelsea. Zola nói: "Về thi đấu cho bóng đá Italia tôi sẽ rất nhớ các bạn. Tôi sẽ thường xuyên trở lại Chelsea. Tôi sẽ thườngxuyên tới Chelsea nghỉ ngơi và thăm hỏi các bạn." Zola trong quan hệ trên sân cỏ và bên ngoài sân cỏ bao giờ cũng tình nghĩa đến cùng...

Minh Hạnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày Zola ra đi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.