Mỗi ngày một chuyện

Ngày xuân ấm áp

Người Xây Dựng 22/02/2024 - 07:24

Sáng 17-2, ở vườn hoa phía sau Tượng đài vua Lý Thái Tổ, hòa trong dòng người vui xuân, anh Thành ở huyện Gia Lâm dựng chiếc xe đạp cẩn thận, buộc lại túi hàng hóa lỉnh kỉnh những thứ như lót giày, tăm, kẹo, bàn chải, xi đánh giày… Xong xuôi, anh Thành bảo con gái:

- Bố con mình ra ghế đá ngồi nghỉ ăn bánh mỳ. Xong bố cho con đi ngắm hồ Hoàn Kiếm nhé.

- Vâng, nhưng bố ơi con thích bố mua cho con quả bóng bay to kia được không ạ - con gái anh Thành nũng nịu.

Anh Thành lúng túng vì sáng ra chưa bán hàng, trong ví chỉ còn vài nghìn đồng. Anh an ủi con đợi anh bán được hàng rồi chiều sẽ mua. Đứng gần đó, anh Huy ở quận Ba Đình liền đi tới mua hai đôi lót giày, nhân thể mừng tuổi thêm cho con gái anh Thành 50.000 đồng.

- Cảm ơn bác đã mua hàng ủng hộ, lại còn mừng tuổi cho cháu nữa - anh Thành xúc động nói.

- Có gì đâu anh, tôi mua hàng vì cần mà, còn đầu xuân mừng tuổi cháu chút thôi để lấy may mắn nhé - anh Huy tươi cười đáp.

Chứng kiến sự việc nhẹ nhàng mà đầy nhân văn này, Người Xây Dựng xúc động nhớ đến lời dạy của cha ông ta: “Bầu ơi thương lấy bí cùng…”. Hình ảnh đẹp về lòng nhân ái khiến cho ngày xuân thêm ấm áp trọn vẹn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày xuân ấm áp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.