Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên có ý thức

Người Xây Dựng| 22/05/2020 06:52

(HNM) - Sáng 16-5, bà Lưu ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội đi chợ về thấy cô gái nhà bên cạnh đang phơi quần áo đủ loại trên ban công tầng 2, mấy miếng giẻ lau vắt trên lan can còn rỏ nước xuống đường. Chứng kiến cảnh này, bà liền nhắc:

- Cháu ơi, phơi phóng phải để ý chứ. Đừng giăng hết ra mặt phố thế kia, vừa mất mỹ quan vừa làm ướt người đi bộ đấy.

Không ngờ, cô gái thản nhiên đáp:

- Bà ơi, trên cao ai người ta để ý, mà vỉa hè còn rộng làm sao mà ướt người được?

Nghe vậy, bà Lưu vẫn nhẹ nhàng nói:

- Vì cộng đồng, mỗi người nên có ý thức giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường chung cháu ạ. Cháu chịu khó tìm chỗ kín đáo mà phơi đi.

Chừng như hiểu ra, cô gái vội kéo số quần áo vừa phơi đem vào nhà khiến bà Lưu thấy vui.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, bà Lưu nói: Mùa hè, nhiều gia đình giặt, phơi quần áo, chăn màn, song để diễn ra tình trạng tương tự như trên quả là không hay. Theo bà, mọi người cần có ý thức, phơi quần áo sao cho kín đáo, tế nhị, tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố, nếp sống văn minh nơi đô thị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nên có ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.