Mỗi ngày một chuyện

Chàng trai vá đường

NGƯỜI XÂY DỰNG 22/08/2023 - 06:34

Chiều muộn ngày 13-8, anh Ngọc ở xã Văn Bình (huyện Thường Tín) chở anh Tưởng ở thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi cùng huyện về nhà. Đến đoạn đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc xã Hà Hồi) thì thấy một thanh niên hì hục trám nhựa đường trộn đá dăm vào mặt đường bị hư hỏng, anh Ngọc tò mò hỏi anh Tưởng:

- Cậu kia là anh công nhân cầu đường mà không thấy mặc đồng phục nhỉ?

- À, không phải đâu bạn ơi! Đó là một người dân trong làng tự nguyện vá đường đấy. - anh Tưởng nói.

- Thật vậy sao, chàng trai đó là ai thế bạn. - anh Ngọc hỏi.

- Đó là anh Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1991. Suốt 13 năm qua, anh đã tự nguyện làm công việc vá đường. Quanh vùng, cứ đường chỗ nào ổ gà, ổ voi mà Hiếu biết là hôm sau cậu ấy mang ngay nhựa đường trộn đá dăm đến vá, canh chừng đến khi khô thì mới về. - anh Tưởng kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Ngọc rất ngưỡng mộ tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng của anh Hiếu. Tìm hiểu thêm, anh Ngọc được biết, năm 2016 công việc vá đường của Hiếu đã được một nhóm bạn trẻ đồng hành. Nhóm đã thực hiện hàng chục lượt vá đường ở Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên trong những năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chàng trai vá đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.