Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mourinho và những ông HLV hăng tiết vịt

ANHTHU| 13/08/2006 09:47

Cuộc chiến trên sân cỏ Anh vốn đã sẵn khắc nghiệt song sẽ chẳng thấm tháp gì nếu so với cuộc chiến bên lề sân cỏ giữa các huấn luyện viên. Theo đó sự ganh đua, công kích và tài làm đối thủ lãng trí giữa những HLV như Jose Mourinho của Chelsea, Alex Ferguson của Manchester United, Arsene Wenger của Arsenal hay Rafa Benitez của Liverpool được dư luận quan tâm còn hơn cả bản thân các trận đấu bóng đá.

Mourinho bình thản trước ống kính phóng viênCuộc chiến trên sân cỏ Anh vốn đã sẵn khắc nghiệt song sẽ chẳng thấm tháp gì nếu so với cuộc chiến bên lề sân cỏ giữa các huấn luyện viên. Theo đó sự ganh đua, công kích và tài làm đối thủ lãng trí giữa những HLV như Jose Mourinho của Chelsea, Alex Ferguson của Manchester United, Arsene Wenger của Arsenal hay Rafa Benitez của Liverpool được dư luận quan tâm còn hơn cả bản thân các trận đấu bóng đá.

“Hãy nhìn kiểu tóc mới của tôi - tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến” Mourinho nói như khoe kiểu tóc buzz mới mà khá nhiều học trò của ông, trong đó có cả danh thủ mới đầu quân Chelsea Michael Ballack, đã “sao y bản chính” để diện trong mùa giải mới.

Mourinho, người tự nhận mình là “Số một đặc biệt” đang tìm kiếm chức vô địch ngoại hạng Anh mùa giải thứ ba liên tiếp, một vinh dự mà đội bóng Anh gần đây nhất đoạt được là Manchester United từ 1998 đến 2001.

Sự kiêu ngạo của vị HLV người Bồ Đào Nha này khiến nhiều người khó chịu nhưng mặt khác, nó đem lại sự tự tin cho đội bóng màu Xanh để giành chiến thắng mỗi lần bước vào sân cỏ.

Ferguson cũng hung hăng không kém và đang phải miễn cưỡng đưa ra những lời khen cho triều đại mà Mourinho đang xây dựng ở Stamford Bridge.

Mặc dù những chú quỷ đỏ chưa giành được danh hiệu đáng kể ở giải ngoại hạng lẫn cúp châu Âu từ năm 2003, ông Ferguson vẫn đầy tự tin: “Chúng tôi đang xây dựng một United. Trong thời gian tôi ở CLB này, chúng tôi đã phải thay đổi đội bóng 5 lần. Và không có đội bóng nào ở Premier League từng trải qua kinh nghiệm này”.

Bổ sung vào bức tranh mùa giải này là sự góp mặt của vài huấn luyện viên mới.

Benitez - " kẻ tám lạng, người nửa cân" với MourinhoAston Villa đặt niềm tin vào HLV cứng rắn Martin O’Nell, Charlton viện đến HLV nóng tính Iain Dowie, trong khi đội bóng mới được thăng hạng Sheffield United mang theo HLV trực tính Neil Warnock cùng với họ từ Giải vô địch Liên đoàn (League Championship).

O’Neill đã trở lại sau 18 tháng gián đoạn. “Đây là đội bóng của tôi và tôi sẽ có trách nhiệm với nó”, vị HLV người Ailen này nói.

Warnock đang chịu án cấm ngồi ghế chỉ đạo 2 trận đầu tiên của mùa giải mới do ở cuối mùa giải trước ông đã bị kỷ luật sau khi cãi cọ với một trọng tài, vị đồng nghiệp phía Leeds Kevin Blackwell và một trọng tài bao quát trận đấu, đến nỗi bị cảnh sát áp giải ra ngoài sân. Không chỉ thế, vị HLV hăng tiết vịt này còn bị phạt vì đã có một cử chỉ khiêu khích nhằm vào Ban huấn luyện của Norwich City trong một trận đấu khác.

Arsenal của HLV Wenger chưa hề qua mặt được Chelsea trong hơn 2 năm qua, nhưng vị HLV người Pháp không để sự thua thiệt về mặt tâm lý này - cả ở trong và ngoài sân cỏ - tác động đến ông, cho dù có lần Mourinho đã gọi ông là “kẻ tọc mạch”.

Kể từ khi bị Chelsea soán mất ngôi vô địch Giải ngoại hạng Anh, Arsenal đã kịp lấy lại tinh thần bằng việc đoạt Cúp FA và lọt vào tới trận chung kết Champions League - hai thành tích mà cho đến nay Mourinho chưa đạt được với Chelsea.

Benitez cũng xuất hiện tại giải bóng đá Anh cùng thời với Mourinho, và là một trong số rất ít HLV chứng tỏ không thua kém đồng hương bán đảo Iberian.

Chelsea không có đối thủ ở giải ngoại hạng kể từ năm 2004 song chính đội quân áo Đỏ của ông Benitez đã đánh bại áo Xanh trên đường tới chức vô địch Champions League năm 2004 và Cúp FA năm 2005. Mặc dù vậy Mourinho vẫn cho rằng thực lực của Liverpool là không xứng đáng với những thành tích đạt được. “Tôi vẫn tin rằng United và Arsenal sẽ là những hiểm họa lớn nhất”, Mourinho nói. “Liverpool rất tốt về mặt chiến thuật và họ có thể mạnh ở hàng công nhưng tôi vẫn thích lối chơi của Manchester United và Arsenal”. Còn Benitez chẳng bận tâm tới những lời này. Ông nhận xét: “Tôi nghĩ Jose nói hơi nhiều”.

Thanh Thanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mourinho và những ông HLV hăng tiết vịt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.