(HNMĐT) - Mặc dù đã thu của 21 người lao động với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, nhưng vì tất cả đều là những lời hứa hão, là viễn cảnh do Vũ Văn Thao (32 tuổi, ở tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) tự dựng ra nên Thao chẳng đưa được ai ra nước ngoài lao động.
(HNMĐT) - Mặc dù đã thu của 21 người lao động với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, nhưng vì tất cả đều là những lời hứa hão, là viễn cảnh do Vũ Văn Thao (32 tuổi, ở tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) tự dựng ra nên Thao chẳng đưa được ai ra nước ngoài lao động.
Ngày 31-7, trước vành móng ngựa của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, Vũ Văn Thao đã phải lĩnh án 14 năm tù giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài án phạt tù, Thao còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Vũ Văn Thao nguyên là Trưởng phòng xuất khẩu lao động II, Trung tâm phát triển việc làm phía Nam (Hiteco), Công ty xây dựng và thương mại (Traenco) trực thuộc quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Nhiệm vụ của phòng do Thao quản lý là tư vấn, tuyển chọn nguồn lao động xuất khẩu sang Malaysia, không được phép thu bất cứ khoản tiền nào của người lao động.
Tuy nhiên, nhận thấy "miếng mồi" xuất khẩu lao động đang "hút" được khá nhiều người nhẹ dạ cả tin, mong tìm cơ hội đổi đời nơi đất khách, Thao đã lấy danh nghĩa của mình để "nhử" nhiều người sập bẫy.
Ngoài vị trí công tác tại Trung tâm Hiteco, Thao còn cộng tác và làm việc cho cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động của Công ty hợp tác xuất khẩu lao động (Letco-Trường cao đẳng công nghiệp Hà Nội) trong thời gian từ ngày 10/9/2004 đến 10/3/2005; cho cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh tại Hà Nội (từ 1/12/2005).... Tất cả những công ty, cơ sở này vô hình chung đều bị Thao lợi dụng cho mục đích đen tối của mình. Gặp khách hàng, đối tác nào, bị cáo cũng giới thiệu mình có khả năng làm thủ tục đưa người đi lao động tại Hàn Quốc và Đài Loan chỉ từ 3-6 tháng sau khi tiếp nhận hồ sơ... Để tạo lòng tin cho người có nhu cầu, Thao còn yêu cầu họ, nếu muốn xuất cảnh, phải đến các cơ sở dạy nghề, ngoại ngữ ở Hà Nội, Hải Phòng và Bộ Quốc phòng để học.
Từ cuối năm 2004 đến tháng 10/2005, Thao đã "dụ" được 21 người lao động cả tin vào cái bẫy lừa đảo của mình với số tiền lên tới hơn 1,4 tỷ đồng. Đau xót là không một người lao động nào đặt chân được đến "miền đất hứa" trong khi tiền của họ thì cũng "một đi không trở lại", bị Thao dùng chi tiêu cá nhân hết.
H.V
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.