(HNM) - Nếu như nói đến những hoàn cảnh bất hạnh tận cùng thì có lẽ gia đình em Nguyễn Thị Hằng (12 tuổi) ở thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì) là một trong những hoàn cảnh như thế.
Bố em Hằng bị xuất huyết não đã chục năm nay nằm liệt một chỗ, đau đớn kêu khóc triền miên. Mẹ em sức khỏe yếu, mắt kém nhưng vẫn phải cố gắng mò cua, bắt ốc kiếm từng đồng tiền lo cho chồng bệnh tật và con nhỏ. Nhưng thật không may, cách đây 1 năm, mẹ của Hằng bị gai đâm vào mắt khi đi bắt ốc, khiến mắt bà bị mù. Gánh nặng gia đình dồn lên vai Hằng, nên dù còn nhỏ, em vẫn phải một mình chăm sóc cha, mẹ. Hiện cả gia đình em sống trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, mưa dột nắng chói. Hằng thương bố mẹ nên muốn dừng việc học... Thương con, mẹ của Hằng không đành để con thất học nhưng cũng không biết sẽ gắng gượng được bao lâu...
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp với gia đình em Hằng tại địa chỉ trên hoặc qua số điện thoại chị Nguyễn Thị Vân (mẹ em Hằng) 0369861660, hoặc qua Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.