Đất nhà chùa “biến” thành đất nhà dân, những ngôi nhà kiên cố, cao tầng thi nhau “mọc” lên, che mất không gian thông thoáng, phá vỡ cảnh quan chốn tôn nghiêm. Đó là thực tế đang diễn ra tại chùa Linh Sơn Thanh Nhàn, ở ngõ 331 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.
Đất nhà chùa “biến” thành đất nhà dân, những ngôi nhà kiên cố, cao tầng thi nhau “mọc” lên, che mất không gian thông thoáng, phá vỡ cảnh quan chốn tôn nghiêm. Đó là thực tế đang diễn ra tại chùa Linh Sơn Thanh Nhàn, ở ngõ 331 đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.
Chùa Linh Sơn Thanh Nhàn (còn gọi là chùa Thanh Nhàn) khá khang trang, với kiến trúc mái cong mũi hài, hình rồng uốn lượn, tạo nên dáng vẻ vừa rêu phong cổ kính, vừa tôn nghiêm, thần bí. Khuôn viên chùa không rộng lắm (khoảng 1700m2), nhưng khách đến tham quan, hành lễ vẫn có cảm giác thư thái bởi phía trước Tam bảo có một khoảng sân, bên cạnh là một hồ điều hòa, mặt nước trong vắt,tạo không khí trong lành.
Ngày 28-5-2003, chùa Linh Sơn Thanh Nhàn được UBND thành phố ra Quyết định số 2942/QĐ-UB xếp hạng kiến trúc nghệ thuật đẹp. Ngày 5-8-2005, chùa được gắn biển di tích lịch sử cách mạng.
Chỉ có điều, cảnh quan chùa đã và đang bị xâm chiếm một cách tùy tiện. Hiện nay, tường nhà chùa liền kề, đan xen với tường nhà, tường bếp của gần 10 hộ dân. Trong đó, 4 ngôi nhà của dân được xây dựng cao từ 2 đến 4 tầng, “ôm gọn” 3 trong số 6 ngôi tháp cổ có niên đại hàng trăm năm của nhà chùa.
Theo nhân dân khu vực cho biết, những ngôi nhà này do các hộ lấn đất chùa từ nhiều năm nay, nhưng tất cả mới được xây dựng thành nhà cao tầng từ năm 2000 đến nay. Khi các công trình này bắt đầu thi công, bà con cùng nhà chùa đã có ý kiến ra phường, quận và các cơ quan chức năng, đề nghị không cấp phép và có biện pháp ngăn chặn việc xây dựng của các hộ này. Tuy nhiên, các công trình vẫn được xây dựng, hiện nay 3 ngôi nhà đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng (ảnh 1, ảnh 2 và ảnh 3). Còn một ngôi nhà 3 tầng mặc dù đã bị đình chỉ nhiều lần, song chủ đầu tư vẫn đang tiếp tục cho hoàn thiện công trình (ảnh 4).
Gặp chúng tôi, nhà sư Thích Nữ Như Hiền-trụ trì chùa Linh Sơn Thanh Nhàn ngậm ngùi nói: Chùa Linh Sơn Thanh Nhàn, có lịch sử hàng trăm năm, xưa kia chùa rộng, đẹp lắm. Cỏ cây, hoa Iá bốn mùa thơm ngát, những tòa tháp xung quanh chùa có niên đại từ triều Lê, triều Trần rêu phong cổ kính tạo cho ngôi chùa nét tôn nghiêm, thần bí. Còn nay, nhìn phong cảnh chùa đang ngày một bị hủy hoại bởi những công trình xây dựng, không chỉ nhà chùa mà Phật tử và du khách gần xa cũng cảm thấy đau lòng...
Bao giờ việc xâm hại chùa Linh Sơn Thanh Nhàn mới được ngăn chặn, xử lý ? Dư luận đang chờ câu trả lời từ chính quyền,các cơ quan chức năng phường sở tại và quận Hai Bà Trưng...
Bài, ảnh:Thanh Bình
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.