Bể bơi Sao Mai trong ngày 18/7.Vụ việc xảy ra khoảng 16h30 chiều nay (18/7) tại bể bơi Sao Mai (Hà Nội). Nạn nhân chết đuối là Đào Mỹ Vân, 27 tuổi, giảng vên trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội.
Theo biên bản sự việc do bác sỹ Dương Ngọc Hoàng (Trung tâm vận chuyển cấp cứu Hà Nội) viết, ngay sau khi phát hiện có nạn nhân chết đuối, nhân viên đội cứu hộ của bể bơi đã thực hiện hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng hỗ trợ và gọi xe cấp cứu. Nạn nhân đã được tiêm thuốc adzenalin nhưng không thể phục hồi, miệng trào nhiều bọt hồng, mạch ngoại vi không bắt được, huyết áp không đo được, tim ngừng đập, da và niêm mạc tím tái, mất hoàn toàn các loại phản xạ và tử vong sau 15 phút. Kết luận còn ghi rõ nạn nhân tử vong trước khi xe cấp cứu tới
Người nhà đi cùng chị Vân, em Lưu Minh Hiếu cho biết, chị Vân có tiền sử bệnh động kinh và đã thôi chữa trị một thời gian dài. Một số nhân chứng nói chị Vân xuống tắm hôm nay không thực hiện những động tác khởi động. Được biết, tại khu vực chị Vân bơi có độ sâu vừa phải (khoảng 1,3m). Theo bác sỹ Dương Mạc Giang, người trực tiếp thực hiện thao tác cấp cứu thì đây là lần đầu tiên bể bơi này có vụ việc đáng tiếc như thế.
Bể bơi Sao Mai (Tây Hồ, Hà Nội) khá lớn. Tại bể bơi chiều nay có hàng trăm người tới tắm. Theo quan sát của phóng viên, rất ít người trước khi xuống bể bơi thực hiện những tháo tác khởi động cơ thể cần thiết, và cũng không có nhân viên phục vụ bể bơi nhắc nhở mọi người làm việc này.
Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành làm rõ để có thể quy trách nhiệm cho ai về cái chết của cô gái này. Việc khám nghiệm tử thi cũng sẽ được thực hiện ngay tại khu vực bể bơi./.
Theo VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.