Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong sớm khắc phục

Người Xây Dựng| 10/07/2020 06:34

(HNM) - Chiều 4-7, chị Huyền ở Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đưa con gái đi khám bệnh ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Trong lúc ngồi phía ngoài chờ đến lượt khám, chợt con gái chị Huyền chỉ tay lên tòa nhà bên cạnh, nói:

- Mẹ ơi, tuyển s...y...dư... là gì ạ?

Nhìn theo tay con gái chỉ, chị Huyền không khó để nhận ra phía trên cao, mặt trước tòa nhà số 4 đường Trần Phú, sát Học viện Y dược cổ truyền có dòng chữ quảng cáo lớn bằng nhựa màu đỏ: "Tuyển s....y...dư..." nên liền giải thích:

- Theo mẹ, đây là dòng chữ: Tuyển sinh y dược. Có thể do bị gió thổi rơi mất chữ nên mới như vậy. 

Nghe mẹ nói, cô con gái liền thắc mắc:

- Nhưng sao họ không sửa mà cứ để mãi thế ạ?

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Huyền nói, Học viện Y dược cổ truyền là địa điểm thường xuyên có đông sinh viên đến học tập và nhiều bệnh nhân đến chữa bệnh. Do đó, việc để mãi dòng chữ quảng cáo thiếu chữ là rất phản cảm, mong rằng đơn vị chủ quản sớm khắc phục. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mong sớm khắc phục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.