Mặc dù đến muộn, nhưng tại cuộc tranh tài trên đảo Hải Nam – Trung Quốc, Huyền rất tự tin, vốn tiếng Anh vững vàng giúp cô dễ dàng hoà nhập với bạn bè thế giới. Cô ở cùng phòng với Hoa hậu Venezuela, Andrea Maria Milroy Diaz.
Trước ngày lên đường, Công ty Elite VN và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cấp tập chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cuộc thi. Người mẫu Thuý Hạnh cũng xắn tay giúp cô sắp xếp những đồ đạc cần thiết. Huyền tự lo đồ dùng hàng ngày, áo dạ hội là sản phẩm của nhà tạo mẫu La Hằng, trang phục áo dài và váy dự tiệc cocktail thì Elite VN đảm nhận. Ngoài ra, Nguyễn Thị Huyền còn mang theo một món quà khá đặc biệt là chiếc xích-lô bằng bạc nhỏ xinh để tham dự cuộc đấu giá từ thiện. Phần thi năng khiếu, Huyền vẫn kịp tham dự bằng các ca khúc nhạc trẻ do cô chuẩn bị: Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn), Top of the world (Carpenters)... Đặc biệt cách đây 1 tháng, Huyền đã tự sáng tác ca khúc Bốn mùa, và đấy là một trong những hành lý khá "nặng" của Hoa hậu Việt Nam 2004 trong chuyến đi này. Những ca khúc trên đều do Huyền tự đi thu, và không ít thính giả cho rằng cô có giọng ca đẹp. Dù không lọt vào vòng chung kết Miss Talent (Hoa hậu Tài năng) nhưng Huyền để lại ấn tượng tốt. Theo Tiền Phong
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.