Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mê mẩn sắc hoa đào, mận trên cao nguyên đá

Hữu Tiệp| 25/02/2023 07:46

(HNMO) - Nhắc đến Hà Giang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến miền đất xa xôi với những con đường hun hút, cùng vách đá dựng đứng đầy hiểm trở. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài gai góc đó, là một Hà Giang đầy lãng mạn với vẻ đẹp nên thơ của các loài hoa. Hà Giang mùa nào cũng đẹp, nhưng vào những ngày xuân, mảnh đất địa đầu Tổ quốc này càng thêm níu chân du khách với màu sắc mộng mơ của hoa đào, hoa mận bừng nở khắp nơi.  

Sau Tết là khoảng thời gian hoa mận, hoa đào nở rộ ở cao nguyên đá Hà Giang.

Hoa đào nở rộ trên khắp các cung đường.

Những cành đào tuyệt đẹp khoe sắc trên những mái ngói âm dương.

Không gian đầy chất trữ tình với loài hoa mùa xuân tại Hà Giang.

Ở Đồng Văn, hoa đào nở nhiều và đẹp nhất ở Sủng Là, Phố Bảng, Lao Xa, Phó Cáo, Thài Phìn Tủng.

Hoa mận trắng xóa, lung linh trong nắng sớm.

Người dân bản cày ruộng bên gốc mận trắng.

Người dân hăng say lao động trong tiết xuân mới.

Các du khách trẻ khi đến nơi đây rất thích check-in dưới các gốc đào cổ thụ.

Đến Hà Giang, bạn cũng đừng bỏ lỡ dịp thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của dòng sông Nho Quế mang màu lục bảo. Con sông Nho Quế được coi là biểu tượng đẹp nhất của Hà Giang.

Khung cảnh rất đỗi bình yên, nên thơ tại Hà Giang vào mùa xuân

Những em bé ở Lao Xa bên những cây đào bung nở trong nắng sớm .

Những cây đào, cây mận tạo thêm điểm nhấn cho những ngôi nhà trình tường.

Nụ cười thân thiện của các em nhỏ ở bản Lao Xa.

Hai chị em người dân tộc Hán đứng dưới gốc đào, mận.

Sắc cải vàng hòa cùng sắc đào, mận tạo nên khung cảnh vô cùng quyến rũ.

Hoa đào bung nở bên mái nhà trình tường làm du khách chẳng muốn rời bước.

Du khách hòa mình cùng sắc hoa đào tại Phố Bảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê mẩn sắc hoa đào, mận trên cao nguyên đá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.