Theo dõi Báo Hànộimới trên

Man United thắng trận thứ 3 liên tiếp

Theo Zing| 02/09/2022 08:03

Thầy trò HLV Erik ten Hag đánh bại chủ nhà Leicester 1-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 5 Premier League rạng sáng 2-9 (giờ Hà Nội).

Lần thứ 4 ở mùa giải năm nay và thứ 3 liên tiếp, Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị. Làm bạn với siêu sao người Bồ Đào Nha còn có tân binh Casemiro và đội trưởng Harry Maguire.

Trước đối thủ đang đứng bét bảng, Man United không gặp nhiều khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Như thường lệ, Christian Eriksen vẫn thi đấu uyển chuyển trong vai trò của một tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Tuy nhiên, chất lượng những pha hãm thành "Quỷ đỏ" tạo ra trong hiệp một lại không quá rõ nét. Đoàn quân áo đỏ chủ động chơi ban bật, nhưng nhiều lần để mất bóng và để đối thủ tổ chức phản công.

Man United chơi không quá lấn lướt, nhưng bất ngờ mở tỷ số từ một pha chuyển trạng thái ấn tượng. Từ quả phát bóng lỗi của thủ thành Danny Ward, bóng được luân chuyển nhanh qua chân Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Jadon Sancho. Cựu sao Dortmund phá bẫy việt vị, bình tĩnh rê qua Ward rồi dứt điểm vào lưới trống.

Sancho ghi 2 bàn tại Premier League mùa này, đều từ những pha xử lý điềm tĩnh trong vùng cấm. Anh chỉ còn kém 1 bàn so với thành tích của chính mình ở mùa trước (3 bàn sau 29 trận).

David De Gea có hiệp đấu hiếm hoi trên sân khách được chơi nhàn hạ. Cơ hội tốt nhất của Leicester trong 45 phút đầu chỉ là cú sút xa chệch khung thành của Harvey Barnes ở phút 37. De Gea phải chờ đến phút 51 mới có cơ hội trổ tài. Anh bay người cản cú đá phạt hiểm hóc vào góc cao của James Maddison.

Chứng kiến học trò gặp khó khi Leicester chủ động dâng cao, HLV Erik ten Hag tung Casemiro vào sân từ phút 59. Khả năng đánh chặn, tranh chấp cùng một chút tiểu xảo của cựu tiền vệ Real giảm tải đáng kể sức ép cho hàng hậu vệ. Tuy nhiên, Casemiro vẫn chưa có được sự ăn ý với đồng đội ở những tình huống triển khai tấn công.

Phút 68, Cristiano Ronaldo lại vào sân thay Sancho. Trong bối cảnh MU chủ động chơi chậm, lão tướng 37 tuổi vẫn ghi dấu với những tình huống tranh chấp đầy quyết tâm. CR7 còn suýt lập siêu phẩm tung người móc bóng ở phút 84.

MU tấn công chưa thực sự sắc nét, nhưng hàng thủ một lần nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ sạch lưới. Khả năng đeo bám của Martinez, những pha không chiến của Varane cùng sự lăn xả của cặp hậu vệ biên Dalot, Malacia đã giúp De Gea có trận thắng sạch lưới thứ 2 liên tiếp. Trước mắt "Quỷ đỏ" sẽ là thử thách khó khăn mang tên Arsenal. Trận đấu tâm điểm của vòng 6 diễn ra lúc 22h ngày 4-9 trên sân Old Trafford.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Man United thắng trận thứ 3 liên tiếp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.