Ngày 22-8, Liên hợp quốc chính thức tuyên bố xảy ra nạn đói tại thành phố Gaza, khi các chuyên gia cho biết có 500.000 người đang đối mặt với tình trạng thiếu ăn “thảm khốc”.
Đây là nạn đói đầu tiên ở Trung Đông do Liên hợp quốc xác nhận. Người đứng đầu cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc Tom Fletcher khẳng định, nạn đói này hoàn toàn có thể ngăn chặn được, nhưng lương thực không thể được đưa vào vùng lãnh thổ Palestine “vì sự ngăn cản một cách có hệ thống từ phía Israel”.
Trong nhiều tháng qua, các cơ quan Liên hợp quốc đã liên tục cảnh báo về tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi tại vùng lãnh thổ Palestine này.
Cùng ngày, truyền thông quốc tế đưa tin, Israel tiếp tục xúc tiến kế hoạch xâm chiếm thành phố Gaza. Các vụ nổ xảy ra tại nhiều nơi trong khu vực vào tối 21-8 (giờ địa phương). Israel cũng bố trí nhiều xe tăng dọc theo khu vực biên giới.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một cuộc tiếp quản quân sự toàn diện "sắp xảy ra". Động thái này làm suy yếu hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn do các quốc gia Ả Rập đề xuất và được Hamas chấp nhận hồi đầu tuần này.
IPC (Integrated Food Security Phase Classification) là hệ thống phân loại an ninh lương thực toàn cầu, do FAO, WFP cùng nhiều tổ chức quốc tế xây dựng. Mục tiêu của IPC là cung cấp chuẩn chung, dựa trên bằng chứng khoa học, để đánh giá và cảnh báo tình trạng thiếu lương thực.
IPC chia thành 5 cấp độ, từ tối thiểu (cấp 1) đến nạn đói/thảm họa (cấp 5). Khi một khu vực bị xếp cấp 5, tức là đã có bằng chứng rõ ràng về suy dinh dưỡng nghiêm trọng, tử vong hàng loạt và thiếu ăn trầm trọng. Đây là công cụ quan trọng để huy động viện trợ quốc tế kịp thời.
(Theo SCMP, France24)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.