Chính trị

Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhóm phóng viên 26/07/2024 12:35

13h hôm nay (26-7), Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng diễn ra lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

truydieu.jpg
  • một tháng trước
    tbt-nguyen-phu-trong.jpg

    Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một nhân cách lớn, người con ưu tú của đất nước Việt Nam anh hùng, của Thủ đô Hà Nội anh hùng, người đã dành trọn cuộc đời nêu tấm gương sáng ngời vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân.

    Như khẳng định trong Lời điếu do Chủ tịch nước Tô Lâm đọc tại Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Di sản của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới; thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí trọn đời ấp ủ, phấn đấu, hy sinh.

  • một tháng trướcTiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối...

    15h15, thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã phát biểu nói lời cảm ơn:

    "Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trân trọng cảm ơn toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đã dành những tình cảm sâu nặng, niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã đến viếng, gửi điện, lời chia buồn, dự Lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn!".

    Chú thích ảnh
    Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang phát biểu. Ảnh: TTXVN

    Sau lời cảm ơn của Ban Tổ chức Lễ tang, gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đi vòng quanh mộ, tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư lần cuối.

    Chú thích ảnh
    Gia đình tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
    Chú thích ảnh
    Chú thích ảnh
    Các đại biểu cùng gia quyến đi vòng quanh mộ để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
    an6.jpg
  • một tháng trước15h13: Phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ an táng

    Trước phần mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội, các đại biểu quốc tế cùng gia quyến đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Chú thích ảnh
    Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu trong nước và quốc tế mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
    Chú thích ảnh
    Phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ an táng.
  • một tháng trướcNhững vòng hoa tang đã được đặt trên mộ của vị Tổng Bí thư đáng kính
    an5.jpg
    an4.jpg
  • một tháng trướcCử hành nghi lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    14h58: Bắt đầu Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    an1.jpg
    Chú thích ảnh

    Dự Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

    Đại biểu quốc tế dự Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.

    Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong...

    14h58, Đại tá Nguyễn Thiện Ngọc, Đoàn trưởng Đoàn Nghi lễ Quân đội bắt đầu điều hành lễ hạ huyệt linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Đúng 15h, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được hạ huyệt tại vị trí gần các đồng chí lãnh đạo tiền bối.

    an3.jpg

    15h04, Phu nhân Ngô Thị Mận cùng các con của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã rắc những cánh hoa, nắm đất đầu tiên lên phần mộ đồng chí Tổng Bí thư.

  • một tháng trướcĐoàn xe rước linh cữu Tổng Bí thư về đến Nghĩa trang Mai Dịch
    Video: Hữu Tiệp
  • một tháng trước120 giờ hoàn thành bức tượng Tổng Bí thư để kịp ngày tiễn biệt

    Trong hàng người nối dài bên đường Lê Đức Thọ, nhiều người vừa ngạc nhiên vừa tò mò về bức tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng người mang đến.

    a0608376e545401b1954.jpg
    Anh Nguyễn Đức Luận bên bức tượng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do anh sáng tác. Ảnh: Dương Hiệp

    Anh Nguyễn Đức Luận, tác giả bức tượng chia sẻ, ngay khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, anh đã dành 4 ngày tạo mẫu đất sét, ngày thứ 5 lên màu để hoàn thành tác phẩm, kịp ngày tiễn biệt Tổng Bí thư.

    "Đó là cách mà tôi thể hiện lòng thành kính, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn vì nước, vì dân. Mỗi người đứng đây hôm nay, ai cũng trào dâng trong lòng bao tình cảm chân thành với Tổng Bí thư", anh Luận xúc động nói.

  • một tháng trướcNgười dân tề tựu dưới nắng nóng "đón" Tổng Bí thư về Nghĩa trang Mai Dịch

    14h45, bên ngoài Nghĩa trang Mai Dịch, hàng nghìn người dân đã tề tựu chờ đón đoàn xe rước linh cữu Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Đứng giữa dòng người đang dõi mắt về hướng đoàn xe chuẩn bị về tới, tất cả đều cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà nhân dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người cộng sản chân chính, suốt đời nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, người đã "lĩnh xướng bản hùng ca chính khí" trong cuộc chiến đấu chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, quân và dân hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn, lòng kính trọng, sự biết ơn.
    14h50, xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về tới Nghĩa trang Mai Dịch. 14h55, linh cữu đồng chí đã được rước từ linh xa vào khu vực tổ chức lễ an táng.

    linh-xa-tbt-duong-le-duc-tho.jpg
    Xe rước linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua đường Lê Đức Thọ.

    Trước đó, mặc dù giữa trưa, trời oi nóng, nhưng hàng người di chuyển ngày càng đông, hướng tới cung đường đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về an nghỉ tại Nghĩa Trang Mai Dịch.

    img_4905.jpeg
    Cuối đường Lê Đức Thọ, người dân đứng kín bên đường chờ đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh T. Hà

    Tại đường Lê Đức Thọ, từ 12h, người dân đã đứng hai bên đường, thành kính chờ đón linh xa, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Anh Lương Xuân Phú 37 tuổi, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, đưa con trai Lương Minh Phúc 12 tuổi, đi đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nói: Tổng Bí thư là người thực sự vì dân, vì nước. Tổng Bí thư đã góp phần to lớn phát triển đất nước, đặc biệt nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Tổng Bí thư cũng là người cần - kiệm - liêm - chính, thanh bạch, giản dị đến mẫu mực…

    img_4901.jpeg
    Anh Lương Xuân Phú và con trai Lương Minh Phúc chờ đón linh xa đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: T. Hà

    “Mình đưa con trai đi cùng với mong muốn giáo dục con bài học về uống nước nhớ nguồn, sống biết lẽ phải và nhớ ơn người có công với đất nước”, anh Phú xúc động chia sẻ.

    Hình ảnh người dân trên một số tuyến đường đón đoàn linh xa (Ảnh: Quang Thái):

    thai-1.jpg
    thai-2.jpg
    thai-3.jpg

  • một tháng trước93 quốc gia, 19 tổ chức quốc tế đã gửi 338 thư điện chia buồn

    Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong những ngày qua, có 93 quốc gia, 19 tổ chức quốc tế đã gửi 338 thư điện chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; trong đó có 100 kênh đảng, 124 kênh nhà nước và 120 kênh nhân dân.

  • một tháng trướcĐoàn linh xa đi qua khu vực đường Trần Duy Hưng

    Phía bên kia đường Trần Duy Hưng, người dân đứng như nêm "đón" Tổng Bí thư.

    Hòa trong dòng người, Nguyễn Tùng Dương, sinh viên năm thứ 2, Khoa Truyền thông và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ, chiều nay em chọn khu vực này để đứng thật gần, kính cẩn tiễn biệt “thần tượng” của mình lần cuối.

    “Nhóm bạn của em, người từ Hải Phòng, người ở Nam Định cũng đều hẹn nhau đứng tại đây. Với thế hệ trẻ, tri ân lớp người đi trước đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước là mạch nguồn nuôi dưỡng nhân cách chúng em. Chúng em hứa sẽ cố gắng sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí như lời căn dặn của Tổng Bí thư”, Nguyễn Tùng Dương chia sẻ.

    a0a2a604ad3708695126.jpg
    Đông đảo người dân chờ giây phút tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Dương Hiệp

    Hòa trong biển người chiều nay, có những chiến sĩ phòng không - không quân đứng nghiêm trang, hàng lối chỉnh tề để chào tiễn biệt Tổng Bí thư khi đoàn linh xa đi qua.

    706850730140a41efd51-1-.jpg
    Các chiến sĩ Phòng không - không quân chỉnh hàng lối chờ đoàn linh xa đi qua. Ảnh: Dương Hiệp
    191bb4819cb339ed60a2.jpg
    Đoàn linh xa di chuyển qua trục đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Bảo Hân.
    c4da9da7ba951fcb4684.jpg
    Người dân đứng kín hai bên đường tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Bảo Hân
    3068c1cdcafe6fa036ef.jpg
    Người dân bày tỏ niềm tiếc thương và sự kính trọng đối với Tổng Bí thư. Ảnh: Bảo Hân
  • một tháng trướcHơn 5.600 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7h đến 24h ngày 25-7; từ 7h đến 12h ngày 26-7, có hơn 5.600 đoàn (với hơn 252.000 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

    Trên Sổ tang điện tử trên VNeID, đã có hơn 483.000 lượt người truy cập viết lời chia buồn.

  • một tháng trướcĐoàn linh xa đi qua tuyến phố Kim Mã - Giang Văn Minh

    Từ 13h ngày 26-7, dọc tuyến đường Kim Mã, nhiều người dân đứng nghiêm trang hai bên đường chờ đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.

    Trong số đó, có những người già, người ở độ tuổi trung niên đến các thanh, thiếu niên mọi lứa tuổi. Nhiều bậc cha mẹ đã đưa con đến đây để viếng vọng Tổng Bí thư - người dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân.

    Tại các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt trên tuyến đường, cán bộ chiến sĩ công an, quốc phòng, sinh viên tình nguyện có mặt đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ, phân luồng hướng dẫn giao thông tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đón linh cữu Tổng Bí thư đi qua.

    14h10, thời khắc linh cữu phủ quốc kỳ của Tổng Bí thư được đặt trên cỗ linh xa đi qua, nhiều người dân cúi đầu trang trọng. Ảnh: Vu
    Thời khắc linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua, người dân cúi đầu trang trọng tiễn biệt. Ảnh: Vũ Dung

    14h10, thời khắc đoàn linh xa đi qua, người dân cúi đầu trang trọng, niềm tiếc thương hiện trên từng khuôn mặt. Nhiều người bật khóc, bày tỏ sự tiếc nuối, đau buồn trước sự ra đi của nhà lãnh đạo đáng kính.

    Hòa trong dòng người đưa tiễn tại phố Kim Mã, bà Nguyễn Thu Trang, người dân phố Đội Cấn (quận Ba Đình) cho biết, bà mất ngủ cả đêm, rồi chờ trên tuyến phố này từ 12h trưa. Đối với bà Trang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng về người chiến sĩ cách mạng kiên trung, liêm khiết, gương mẫu, trọn đời vì Đảng, vì dân.

    img_9439.jpeg
    Trang nghiêm tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
    Giây phút linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua phố Kim Mã.

    Xúc động trào dâng trong lòng, Nguyễn Mai Hồng Ngọc (sinh viên năm thứ tư, Trường Đại học Y tế công cộng), là một trong số hàng trăm sinh viên tình nguyện đến từ sớm để làm nhiệm vụ trên tuyến đường này chia sẻ :"Em rất vinh dự được giao nhiệm vụ phục vụ công tác đón đoàn xe chở linh cữu của Tổng Bí thư đi qua tuyến phố Kim Mã. Đối với em, tài năng, sự cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đất nước là vô cùng lớn lao. Tổng Bí thư cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Bác mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo".

  • một tháng trướcĐoàn linh xa đi qua tuyến phố Trần Phú - Điện Biên Phủ

    Chưa đến 13h, tất cả các ngả đường Điện Biên Phủ, Trần Phú đều đông nghịt người.

    bac-3.jpg
    Nhiều người dân đã chờ từ sớm để tiễn biệt Tổng Bí thư. Ảnh: Bảo Lâm
    bac1.jpg
    Đoàn rước linh cữu Tổng Bí thư đi qua ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú. Ảnh: Bảo Lâm

    14h05, đoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư đi qua đường Điện Biên Phủ. Giữa trưa nắng chói chang, nhiều người bật khóc. Những người lính, các chiến sĩ công an hai bên đường giơ tay chào Tổng Bí thư trong lặng lẽ và rưng rưng nước mắt.

    Bà Nguyễn Thị Minh Lý.

    Bà Nguyễn Thị Minh Lý, Chi hội trưởng phụ nữ Chi hội 8, phường Điện Biên nghẹn ngào chia sẻ: “Chúng tôi đứng chờ ở đây từ lúc 11h30. Trong lòng chúng tôi lúc nào cũng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sẽ luôn ghi nhớ những lời bác Trọng căn dặn”.

    Ông Phạm Hữu Lâm.

    Ông Phạm Hữu Lâm (68 tuổi), ở tỉnh Hải Dương, xúc động nói: “Nghe tin bác Trọng mất, tôi sắp xếp nghỉ một ngày để đi viếng. Sáng nay, tôi đã vào viếng, giờ ra đây đưa tiễn bác lần cuối”.

    bac-2.jpg
    Nhiều người thẫn thờ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi xa. Ảnh: Bảo Lâm
    img_20240726_133100.jpg
    Người dân mang di ảnh Tổng Bí thư chờ đón linh xa. Ảnh: Mai Hữu

    Trước đó, các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình đã tự nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực dự kiến để chuẩn bị đón linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua, đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

    14h8p, linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua ngã tư Trần Phú - Lê Trực (quận Ba Đình) trong sự tiễn đưa của hàng nghìn cán bộ, đảng viên và nhân dân đứng dọc hai bên đường.

    20240726_140937-0-.jpg
    Ảnh: Mai Hữu
    20240726_140940.jpg
    Ảnh: Mai Hữu
  • một tháng trướcĐoàn linh xa đi qua tuyến phố Tràng Thi, Cửa Nam
    trangthi.jpg
    Linh xa vào phố Tràng Thi. Ảnh: Nhân Dân

    Tại khu vực phố Tràng Thi, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm), hàng người dài vừa xem truyền hình trực tiếp qua điện thoại, vừa đứng chờ đoàn xe rước linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua.

    Nhiệt độ ngoài trời khá cao, ai nấy đều im lặng, khuôn mặt đượm buồn. Tuy sức khỏe không tốt, nhưng bà Thái Tuyết Mai (ở số 48B - phố Tràng Thi) đòi bằng được người thân đưa ra đường, đứng "chờ" Tổng Bí thư.

    Lấy khăn tay thấm dòng nước mắt, bà Mai nghẹn ngào: "Tôi đã 87 tuổi, là sinh viên khóa 7, Đại học Tổng hợp Hà Nội, học trước Tổng Bí thư một khóa. Nghe tin Tổng Bí thư từ trần, lòng tôi thắt lại, nghẹn ngào. Tôi đứng đây, mong được tiễn đưa Tổng Bí thư lần cuối..."

    1-tbt.jpg
    Bà Thái Tuyết Mai mong được lần cuối tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thu Hằng

    Với tấm lòng thành kính, bà Nguyễn Mỹ Duyên (ở 183 phố Phùng Hưng) ôm di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng bên phố Tràng Thi. Bà tâm sự: "Với tấm lòng kính trọng lớn lao, tôi đứng đây từ 12h30 để chờ tiễn biệt".

    2-tbt.jpg
    Bà Nguyễn Mỹ Duyên ôm di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chờ linh cữu đi qua. Ảnh: Thu Hằng

    Dòng người mỗi lúc một đông, nắng nóng mỗi lúc thêm gắt, nhiều người lưng áo ướt mồ hôi... Chị Nguyễn Minh Tâm, chủ một cửa hàng ở phố Tràng Thi mang nước ra mời mọi người.

    Chị chia sẻ: “Thế hệ trẻ chúng tôi rất biết ơn, kính trọng Tổng Bí thư. Đây chỉ là việc làm rất nhỏ bé mà tôi có thể đóng góp.”

  • một tháng trước14h, đoàn xe rước linh cữu đi qua khu vực Hồ Hoàn Kiếm
    z5670021187576_d174463b7324805e0c3b014b71379560.jpg
    Đông đảo người dân đứng đón, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Quang Thái
    z5670021360771_82fe55a68898d276db9e4175a02fd39c.jpg
    z5670021382812_59eed5815309256e7872e44bc988156e.jpg
    z5670021687732_137afc6c80be2db022bee6bf2c05c7ea.jpg
    Người dân dõi theo đoàn xe rước linh cữu Tổng Bí thư với ánh mắt trĩu nặng. Ảnh: Quang Thái

  • một tháng trướcĐoàn linh xa đi qua khu vực Nhà hát Lớn
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 18
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 14
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 15
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 13
  • một tháng trướcNgười dân đứng trang nghiêm, tiễn biệt nhà lãnh đạo được nhân dân tôn kính

    Đoàn xe nghi lễ đưa thi hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua phố Trần Thánh Tông. Hai bên đường, đông đảo các y bác sĩ, người lao động Bệnh viện 108 và người dân đứng trang nghiêm, tiễn biệt nhà lãnh đạo được nhân dân tôn kính.

    linh7.jpg
    z5669991585475_ad5807170258c993de083975a2b62fc7.jpg
    Ảnh: Viết Thành
    Chú thích ảnh
    Ánh mắt người dân chăm chú nhìn hướng đoàn rước linh xa đi qua, mong tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối. Ảnh: Lê Sơn (báo Tin tức)
  • một tháng trước13h46: Linh xa chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ từ lăn bánh, rời Nhà tang lễ Quốc gia
    z5669985817435_00a1d73043e2c0ddd770cc7c9fa08ceb.jpg
    z5669988312534_10cfbc5a8bfccc9e2e71f89a69ea05fe.jpg
    z5669993119791_8445feb1c6af787127a6fb3c4c52c932.jpg
  • một tháng trước13h40: Rước linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên linh xa

    13h35, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đoàn nghi lễ di chuyển khỏi nơi quàn tại phòng tang Nhà tang lễ Quốc gia.

    Trong tiếng nhạc trầm hùng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân dự Lễ truy điệu, xúc động hướng về linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiễn biệt nhà lãnh đạo đã trọn cuộc đời bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn; mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cách mạng, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân.

    13h45, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phủ cờ đỏ sao vàng đã được đặt ngay ngắn trong tủ kính trên cỗ linh xa sẵn sàng rước về Nghĩa trang Mai Dịch nơi an táng đồng chí.

    linh1.jpg
    linh2.jpg
    linh3.jpg

  • một tháng trướcLễ di quan Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    13h30, Lễ di quan Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu.

    Đoàn nghi lễ quân đội bắt đầu tiến hành nghi lễ di chuyển linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng ra cỗ linh xa.

    diquan1.jpg
    diquan2.jpg
    th-5.jpg
    diq1.jpg
  • một tháng trướcLời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho biết Tổng Bí thư không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình.

    th-3.jpg
    Ông Nguyễn Trọng Trường phát biểu đáp từ.

    Từ khi đồng chí lâm bệnh đến tận những phút giây cuối cùng và trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, gia đình luôn nhận được rất nhiều tình cảm động viên, chia sẻ chân thành, giúp đỡ tận tình của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương, các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em, tình cảm của nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

    Ông Nguyễn Trọng Trường thay mặt toàn thể gia đình bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan, đoàn thể Trung ương, địa phương, đồng bào ta và bạn bè quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

  • một tháng trướcMột phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Trong niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng gia quyến và các đại biểu có mặt tại lễ truy điệu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

    macniem.jpg
    Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
  • một tháng trướcHiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới

    Trong niềm tiếc thương vô hạn, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban lễ tang đã đọc Lời điếu truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    tang-7.jpg
    Chủ tịch nước Tô Lâm đọc Lời điếu truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Viết Thành

    Chủ tịch nước xúc động cho biết: Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới về nơi an nghỉ cuối cùng.

    "Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng; phong trào cộng sản, tiến bộ thế giới mất đi nhà lý luận sắc bén; bạn bè quốc tế mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết; gia đình, dòng tộc, quê hương Đông Hội mất đi người con ưu tú", Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

  • một tháng trướcNhững hình ảnh xúc động trong Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hồ Chí Minh

    13h ngày 26-7, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân đã tập trung tại Hội trường Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) để dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    a277.jpg
    a281.jpg
    Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh cùng các tầng lớp nhân dân dự Lễ truy điệu. Ảnh: PV
    a288.jpg
    Các đại biểu dự Lễ truy điệu. Ảnh: PV
    a271.jpg
    Người dân bật khóc trong Lễ truy điệu. Ảnh: PV
    a272.jpg
    Một cụ già dự Lễ truy điệu lặng lẽ lau nước mắt. Ảnh: PV
    a264.jpg
    Bên ngoài hội trường, Ban Tổ chức cũng bố trí nhiều màn hình lớn để người dân dõi theo Lễ truy điệu. Ảnh: PV
    a263.jpg
    Đông đảo người dân dự Lễ truy điệu bên ngoài Hội trường Thống Nhất. Ảnh: PV
    a274.jpg
    Nhiều bạn trẻ dự Lễ truy điệu đã rơi nước mắt. Ảnh: PV
  • một tháng trước500 cán bộ, đảng viên, người dân phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) dự truy điệu trực tuyến

    13h trưa 26-7, tại Hội trường UBND phường Ngọc Lâm (quận Long Biên), gần 500 cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Ngọc Lâm xúc động dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hình thức trực tuyến.

    26-truyddieeuj1.jpg
    500 cán bộ, đảng viên, người dân phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hình thức trực tuyến. Ảnh Ngân Hà

    Dõi theo lễ truy điệu Tổng Bí thư qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam, được phát trên màn hình lớn trong hội trường, nhiều người đã không thể kìm được nước mắt.

    Tham dự lễ truy điệu, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Lâm Nguyễn Thế Thạch xúc động cho biết: Suốt tuần qua, người dân phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) cũng như người dân cả nước đều sống trong tâm trạng đau buồn, tiếc thương một người lãnh đạo tài đức đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước. Tổng Bí thư đi xa nhưng để lại tình cảm biết ơn sâu đậm trong lòng người dân.

    Cùng dự lễ truy điệu tại phường Ngọc Lâm, ông Lê Văn Tiến – Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Ngọc Lâm chia sẻ: Dù không trực tiếp dự lễ truy điệu tại Nhà tang lễ quốc gia, nhưng khi đến hội trường lớn của UBND phường dự lễ truy điệu trực tuyến, tôi cũng như nhiều người dân quận Long Biên vô cùng xúc động. Là một Đảng viên, tôi sẽ học tập Tổng Bí thư, góp phần xây dựng phường nhà.

  • một tháng trướcĐông đảo người dân dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại quê nhà

    Dưới cái nắng nóng gần 40 độ C, rất đông người dân các tỉnh và thành phố Hà Nội có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự Lễ truy điệu.

    truy-dieu-tai-lai-da.jpg
    Chính quyền, nhân dân dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội. Ảnh: Hoàng Sơn

    Bà Nguyễn Thị Sửu (thôn Lại Đà, xã Đông Hội) chia sẻ: "Hôm nay là ngày cuối chúng tôi tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi đau buồn lắm..."

    ba-suu(1).jpg
    Bà Nguyễn Thị Sửu (thôn Lại Đà, xã Đông Hội) dự Lễ truy điệu. Ảnh: Quỳnh Dung

    Còn bà Nguyễn Thị Oai, cùng thôn Lại Đà, nói: "Tôi là cháu họ của Tổng Bí thư. Những ngày qua, dòng tộc, gia đình mất đi một người tài đức vẹn toàn. Chiều nay, gia đình chúng tôi ở đây để tiễn biệt ông. Dòng họ, quê hương luôn khắc ghi lời dạy của ông"!

    ba-oai(1).jpg
    Bà Nguyễn Thị Oai ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội dự Lễ truy điệu tại thôn quê nhà Tổng Bí thư. Ảnh: Minh Đỗ

    Ông Ngô Anh Tuấn, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, có mặt tại Lễ truy điệu, giọng buồn rầu: "Ngày 25-7, tôi nhờ con đưa xuống Lại Đà để viếng Tổng Bí thư. Sáng nay, ở nhà bồn chồn chỉ muốn về Lại Đà, dù biết tivi có truyền hình trực tiếp. Tôi xin nghiêng mình tiễn biệt Tổng Bí thư, người cộng sản kiên trung, học trò ưu tú của Bác Hồ".

    ong-tuan.jpg
    Ông Ngô Anh Tuấn ở thành phố Bắc Ninh đi xe khách đến thôn Lại Đà dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư. Ảnh: Minh Đỗ
  • một tháng trướcTổ chức trọng thể lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Đúng 13h, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể.

    tang-10.jpg
    Ảnh: Viết Thành

    Dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, bạn bè quốc tế và gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

    Đại biểu quốc tế dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez...

    Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong...

    tang-4.jpg
    Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng ban Tổ chức lễ tang điều hành lễ truy điệu. Ảnh: Viết Thành

    Điều hành lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức lễ tang cho biết, những ngày qua, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đã có gần 6.000 đoàn đại biểu đại diện các cơ quan trung ương, địa phương, các tầng lớp nhân dân, 100 đoàn đại biểu quốc tế, gần 200.000 đồng bào, đồng chí đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gần 500.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân truy cập, gửi lời tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sổ tang điện tử.

    Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tề tựu tại đây để tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Lời đồng chí Lương Cường vừa dứt, cũng là lúc Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vang lên trầm hùng.

  • một tháng trướcLực lượng Hải quân Việt Nam mang theo di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nhà hát Lớn
    haiquan3.jpg
    haiquan2.jpg
    haiquan1.jpg
  • một tháng trướcNgười dân chờ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 3
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 4
    Đông đảo người dân túc trực chờ đoàn xe tang đi qua tại đường Hồ Tùng Mậu, gần Nghĩa trang Mai Dịch.
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 5
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 6
    Người dân đứng dọc hai bên đường Tràng Tiền chờ tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ.
  • một tháng trướcHàng vạn người dân chờ sẵn trên các tuyến đường để tiễn biệt Tổng Bí thư

    Bắt đầu từ 13h ngày 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi lễ Quốc tang, đồng thời ở Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

    Từ trưa nay 26-7, trên trục đường Trần Thánh Tông và các tuyến đường dự kiến đoàn rước linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua, hàng vạn người dân đã đứng chờ sẵn ở khu vực các tuyến đường như Lê Thánh Tông, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh... để được tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng người lãnh đạo kính yêu, người đã cống hiến trọn đời vì dân vì nước.

    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 17
    Bà Lại Thị Luân, cựu chiến binh 65 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội đi cùng 2 người bạn đến khu vực Nghĩa trang Mai Dịch từ sớm. Dù phải đứng chờ lâu dưới nắng nóng, bà cho biết nhất định phải đến tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng để tỏ lòng thành kính với người lãnh đạo vì nước, vì dân.
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 14
  • một tháng trướcTăng cường an ninh, phân luồng giao thông trên các tuyến đường đến Nghĩa trang Mai Dịch
    Chú thích ảnh
    (Ảnh: Báo Tin tức)
    Chú thích ảnh
    (Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức)
    Chú thích ảnh
    (Ảnh: Báo Tin tức)
    Chú thích ảnh
    (Ảnh: Báo Tin tức)
    Chú thích ảnh
    (Ảnh: Báo Tin tức)
    Chú thích ảnh
    (Ảnh: Báo Tin tức)
  • một tháng trướcCông tác chuẩn bị cho Lễ truy điệu tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 9
    Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 10

  • một tháng trướcTiến hành các công tác chuẩn bị Lễ truy điệu và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Trưa 26-7, Ban Tổ chức lễ Quốc tang tiến hành các công tác chuẩn bị cho Lễ truy điệu và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch, bắt đầu vào lúc 13h.

    z5669431411740_41c4cb6db6d913e0d408d587170c32dc.jpg
    Ảnh: Viết Thành
    z5669431966433_2bd5d0375c7e836d8a235f841d9fb879.jpg
    Ảnh: Viết Thành
    z5669431487295_e8c23af13d80079ed807a81ddf3d8b03.jpg
    Ảnh: Viết Thành
    z5669432070810_50486cd8aa149fb78203f6a7dc39e06a.jpg
    Ảnh: Viết Thành
    z5669432338288_1688e2b1447220ed702f03a2949eab52.jpg
    Ảnh: Viết Thành
    z5669432617669_45ca1cc49181fcbe8582584cdf7b7d05.jpg
    Ảnh: Viết Thành
    z5669432728188_20ae46c78545dd0b9a9080dd1d3aff56.jpg
    Ảnh: Viết Thành
    z5669431788384_ff862759d62b12eaee59a1b620a72492.jpg
    Ảnh: Viết Thành
    z5669432858200_a1f656c4e00580c5815324334b3fb4db.jpg
    Ảnh: Viết Thành
    z5669431322227_c0b58302d0250042aec2540fdb58ff80.jpg
    Ảnh: Viết Thành
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.