Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa tình yêu thương

Người Xây Dựng| 17/05/2022 06:18

(HNM) - Chiều 10-5, vừa đi thăm ông bạn già về đến nhà, ông Tân nhà ở tổ 6, phường Phương Liên (quận Đống Đa) nghe tiếng gọi từ ngoài cổng:

- Ông Tân ơi, ông có nhà không? Cháu mang vỏ bưởi sang cho ông đây.

- Ừ, ông cảm ơn cháu. Nay cháu đi xin vỏ bưởi giúp ông đấy à? - ông Tân đáp.

- Không ạ! Nay là lễ ăn hỏi chị cháu, mẹ cháu mua nhiều bưởi và cam về tiếp khách. Sau khi gọt vỏ, mẹ cháu bảo cháu mang qua gửi ông. Ông cần vỏ bưởi làm gì mà nhiều thế ạ? - cậu thanh niên hàng xóm hỏi.

- À, ông dùng để nấu thành nước rửa bát bán cho người quen, người thân để gây quỹ từ thiện giúp người nghèo cháu ạ. Mình giúp được chút nào tốt chút đó, xã hội vẫn còn nhiều người vất vả lắm - ông Tân chia sẻ.

Câu chuyện của ông Tân và cậu thanh niên vừa dứt thì vợ ông cùng mấy ông, bà trong tổ dân phố cũng về đến nơi. Mọi người kể hôm nay nhặt được khá nhiều vỏ bưởi và sẽ thái ra để ông Tân làm nước rửa bát. Chứng kiến sự việc Người Xây Dựng vô cùng cảm động. Ông Tân dù đã gần 80 tuổi vẫn hằng ngày tâm huyết giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Tấm lòng nhân ái của ông đã lan tỏa tình yêu thương, những hành động đẹp trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tình yêu thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.