Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa tình yêu thương

Người Xây Dựng| 24/06/2022 07:12

(HNM) - Sáng 2-6, bà Mỹ ở số nhà 117 phố An Dương, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) có việc đến nhà bà Thìn ở tổ 1, phường Tứ Liên cùng quận. Thấy bà Thìn đang ghi chép vào quyển sổ, bà Mỹ tươi cười hỏi:

- Bà ghi chép gì mà chăm chú thế?

Bà Thìn đưa bà Mỹ chén nước rồi vui vẻ nói:

- Vâng, chả là Hội Chữ thập đỏ phường phát động phong trào thu gom phế liệu từ rác thải rồi bán đi và cùng vận động nhân dân, các nhà hảo tâm ủng hộ để lập Quỹ “Vì trẻ thơ”. Tôi đang kiểm tra lại số liệu tặng quà cho các cháu bà ạ.

- Đợt này có nhiều cháu được tặng quà không bà? - bà Mỹ hỏi.

- Khu dân cư chỗ tôi có 6 cháu là nạn nhân chất độc da cam, 15 cháu khuyết tật và con em gia đình khó khăn. Chi hội Chữ thập đỏ vừa tặng quà và tiền cho các cháu với chi phí 32 triệu đồng bà ạ - bà Thìn hồ hởi kể.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Mỹ hoan nghênh việc làm thiết thực này và mong rằng, hoạt động đó sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng để lan tỏa tình yêu thương đến các em nhỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tình yêu thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.