Mỗi ngày một chuyện

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

NGƯỜI XÂY DỰNG 01/07/2024 - 07:36

Chiều tối 15-6, anh Tiến ở thôn Công Đình, xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm) mời anh Nam và anh Hợp cùng thôn sang nhà ăn tối. Ba người đang trò chuyện thì vợ anh Tiến về và nhờ bê giúp cái bao tải nặng trên xe máy vào nhà. Thấy trong tải toàn là quần áo, anh Hợp liền hỏi:

- Vợ chồng bạn dạo này lấy quần áo bán thêm à?

- Vợ chồng tôi bán đồ chơi trẻ em cũng đủ bận rồi - anh Tiến cười đáp. Sau đó, anh Tiến chia sẻ với bạn:

- Chẳng là quê vợ tôi ở Sơn La, vùng ấy nghèo và khó khăn lắm. Năm nào vào dịp nghỉ hè, tôi cũng chở vợ và các con về nhà ông bà ngoại chơi. Tiện chuyến đi nên vợ chồng tôi đem ít quần áo tặng cho bà con nghèo trên đó.

- Vậy tốt quá, trong kho nhà tôi còn ít quần áo bị tồn. Để mai tôi lọc ra một số, bạn giúp tôi gửi cho mọi người ở trên ấy nhé - anh Nam có ý kiến.

- Tôi cũng xin đóng góp ít đồ dùng học tập và sách vở cho các cháu nhỏ - anh Hợp đề nghị.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy việc làm của vợ chồng anh Tiến thật đáng quý. Ý nghĩa hơn khi tấm lòng nhân ái không chỉ giúp đỡ được những người khó khăn mà còn lan tỏa được tinh thần sẻ chia đến mọi người xung quanh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần sẻ chia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.