Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ thú hoa đỗ quyên trong băng tại Fansipan

Hà Linh| 02/04/2022 15:41

(HNMO) - Ngày 2-4, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C ở Fansipan, băng giá phủ trắng cảnh vật và cả những bông đỗ quyên đang thời kỳ trổ bông, tạo nên bức tranh hoa băng kỳ thú cho du khách may mắn tới Fansipan dịp này.

Các nhân viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho hay, băng giá xuất hiện từ khoảng 6h15 ngày 2-4, tại khu vực nhà ga đến cáp treo Fansipan. Nhiệt độ ghi nhận tại thời điểm đó là -1 độ C. Và tới 12h, băng vẫn tiếp tục tạo nên những cảnh tượng kỳ thú trên khu vực đỉnh, khi biến những bông hoa đỗ quyên, các nhánh cây, cành lá thành những bức tượng băng đủ mọi hình thù.

Mùa này, hoa đỗ quyên đỏ, giống hoa quý nhất trong hơn 40 loài đỗ quyên của núi rừng Hoàng Liên, và đỗ quyên vàng, tím… đang nở rực rỡ. 

Hình ảnh những bông đỗ quyên đỏ long lanh trong băng khiến du khách thích thú. Hiếm khi du khách có thể “săn” được hoa băng ở thời điểm cuối xuân này.

Chị Hải Hòa, du khách tới từ Hà Nội thích thú chia sẻ: “Dù tới Sa Pa nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ngắm những bông hoa băng đẹp kỳ diệu thế này”.

Băng giá xuất hiện đúng dịp Sa Pa tổ chức Lễ hội đền Mẫu Thượng Sa Pa và Carnaval đường phố từ ngày 1 đến 3-4, với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình diễu hành rước kiệu, dâng lễ, lễ tế dân gian, trưng bày ẩm thực và nông sản. Đây là trải nghiệm đặc biệt của du khách trong hành trình chiêm bái, cầu an, vãn cảnh và chinh phục nóc nhà Đông Dương ngắm hoa băng trong những ngày đầu tháng 4.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỳ thú hoa đỗ quyên trong băng tại Fansipan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.