Nền y tế chất lượng cao, thông minh, hiện đại mà Hà Nội cùng cả nước xây dựng luôn có sự sẻ chia, đồng hành của lớp lớp những người thầy thuốc.
Với tấm lòng thiện lương, tất cả vì người bệnh, những người thầy thuốc đã thầm lặng nguyện dành trọn cuộc đời cho nghề y. Dù công tác ở đâu, gắn bó với chuyên ngành hay lĩnh vực nào, họ vẫn không quên lời Bác dạy “lương y như từ mẫu”. Hà Nội Ngày nay - ấn phẩm của Báo Hànộimới - đã ghi lại một số chia sẻ tâm huyết.
Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn - Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội:
Hạnh phúc là cứu được nhiều người bệnh
Bất cứ ai khi đã là bác sĩ, làm việc trong ngành Y đều vất vả, mỗi lĩnh vực lại có những khó khăn riêng. Áp lực lớn nhất của chúng tôi - những người bác sĩ - là liên quan trực tiếp đến mạng sống của bệnh nhân.
Riêng đối với chuyên ngành tim mạch, bệnh thường diễn biến rất nhanh, nguy cơ ngừng tim cũng xảy ra trong thời gian ngắn. Điều này đòi hỏi bác sĩ tim mạch phải theo dõi bệnh nhân cực kỳ sát sao, đặc biệt là những trường hợp nặng, để kịp thời xử trí khi có dấu hiệu bất thường. Nếu phản ứng chậm trễ, không quyết liệt hoặc xử trí sai, nguy cơ tử vong của bệnh nhân sẽ rất cao.
Do đó, ngoài kiến thức chuyên sâu về tim mạch, bác sĩ còn cần có nền tảng vững chắc về các bệnh nội khoa khác để xử lý tình huống hiệu quả. Đặc biệt, trong lĩnh vực tim mạch, nhiều trường hợp cấp cứu phụ thuộc vào “giờ vàng” - nếu vượt qua khoảng thời gian quan trọng này, các can thiệp y tế có thể không còn hiệu quả. Vì thế, bác sĩ cấp cứu tim mạch phải làm việc rất vất vả, có khi phải trực xuyên đêm, làm việc cả ngày nghỉ, lễ, Tết như ngày thường. Thế nhưng, bù lại cho những vất vả ấy là niềm hạnh phúc khi cứu được nhiều bệnh nhân. Đó chính là vinh quang lớn nhất của người bác sĩ.
Bác sĩ Trần Trung Kiên - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang):
Tăng cường áp dụng các kỹ thuật tiên tiến
Bệnh viện nơi tôi công tác nằm gần nhiều công trình xây dựng và tuyến quốc lộ, vì vậy số ca tai nạn lao động và tai nạn giao thông nhập viện khá nhiều. Chứng kiến không ít bệnh nhân trẻ tuổi, chỉ sau một tai nạn hoặc chấn thương trong lúc làm việc đã trở thành tàn phế, tôi và các đồng nghiệp luôn tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa, áp dụng những kỹ thuật tiên tiến để cứu chữa người bệnh. Ngoài thời gian làm việc tại bệnh viện, tôi còn chủ động học hỏi kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn với các thầy đi trước và đồng nghiệp tại Học viện Quân y, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Đặc biệt, tôi còn dành nhiều thời gian đến các quốc gia có nền y khoa phát triển như Pháp, Tây Ban Nha để tiếp cận và học hỏi những kỹ thuật hiện đại, sau đó ứng dụng vào thực tiễn tại bệnh viện. Bởi khi quyết định theo nghề y, tôi đã nguyện cống hiến hết mình. Tôi luôn tâm niệm rằng, mọi việc mình làm đều hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà người bệnh tin tưởng giao phó.
Bác sĩ Nguyễn Công Bình - Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nội tiết trung ương):
Không được phép mắc sai lầm
Khoa Cấp cứu, dù ở bất cứ đâu, luôn là nơi “đầu sóng ngọn gió”, với lượng bệnh nhân đông đúc, kể cả trong những ngày Tết. Làm việc tại đây, thử thách lớn nhất không chỉ là áp lực từ số lượng bệnh nhân mà còn là sự đa dạng của các ca bệnh, trong khi sai lầm lại không được phép xảy ra. Để tiếp nhận, cấp cứu ban đầu và bảo vệ tính mạng người bệnh, các bác sĩ nơi tôi công tác không ngừng trau dồi kiến thức y khoa, rèn luyện y đức, nỗ lực hết mình nhằm mang lại niềm vui và sự sống cho bệnh nhân cũng như gia đình họ. Những cảm xúc khi đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết thật khó diễn tả bằng lời. Mỗi phút giây níu giữ sự sống cho bệnh nhân căng thẳng như dây đàn và rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy tín hiệu sinh tồn nhấp nháy trên màn hình monitor. Bên cạnh đó, điều khiến tôi và các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước luôn trăn trở là những ca bệnh quá nặng, vượt ngoài khả năng của y học hiện tại, hoặc bệnh nhân nhập viện quá muộn... Đôi khi, dù đã làm tất cả nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi.
Bác sĩ Hà Thị Hương Giang - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương:
Tự hào về nghề đã lựa chọn
Từ những ngày còn đi học, tôi đã ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực và quyết tâm theo đuổi ngành Y. Với tôi, một bác sĩ trẻ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại bệnh viện mà còn cần tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Bản thân tôi đã đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội trong nhiều chuyến khám, chữa bệnh tại các vùng sâu, vùng xa - nơi những người có hoàn cảnh khó khăn còn hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế. Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nơi tôi công tác, các hoạt động thiện nguyện cũng được triển khai thường xuyên. Ban lãnh đạo bệnh viện luôn tạo điều kiện để Công đoàn và Đoàn Thanh niên phối hợp với các đơn vị trên cả nước tổ chức các chương trình vì cộng đồng. Mỗi chuyến đi đều mang lại cho tôi niềm vui khi được giúp đỡ nhiều người sống khỏe mạnh hơn, lan tỏa những điều tốt đẹp và thêm tự hào về con đường mình đã chọn. Tôi mong rằng thế hệ bác sĩ trẻ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng đến những khu vực khó khăn để chung tay đẩy lùi bệnh tật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tôi cũng hy vọng rằng, thông qua các hoạt động thiện nguyện, ngày càng có nhiều người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế và nhận được sự chăm sóc tốt hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.