Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không phải sân phơi

Người Xây Dựng| 06/07/2022 06:45

(HNM) - Ngày 12-6, anh Khiêm ở phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) đi đến tuyến tỉnh lộ 427, đoạn qua địa bàn xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) thì thấy cả đoạn đường dài 1km đầy thóc phơi, chiếm đến nửa lòng đường. Nhìn thấy một người đàn ông đang cào thóc, anh Khiêm đến gần nói:

- Chú ơi, tại sao mọi người không mang thóc về nhà phơi mà phơi ngay trên đường thế ạ?

- Đồng lúa sát đường, cắt xong phơi luôn ở đây cho rộng rãi vì ở nhà không có sân rộng như vậy - người đàn ông đáp.

- Nhưng đây là đường giao thông, chú phơi thóc thế này là chiếm lòng đường và gây mất an toàn giao thông - anh Khiêm nhắc nhở.

Nghe đến đây, một người phụ nữ đứng gần đỡ lời:

- Anh nói đúng ạ. Phơi thóc ở đây không an toàn giao thông. Chúng tôi sẽ dọn ngay!

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Khiêm mong rằng, dù có thiếu sân phơi nhưng người dân hãy có ý thức hơn, không được lấn chiếm lòng đường làm sân phơi gây cản trở giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không phải sân phơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.