Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên mê tín

Người Xây Dựng| 09/03/2023 06:23

(HNM) - Sáng 26-2, anh Đức đang dạy con vẽ tranh thì cậu con trai 7 tuổi kêu đau bụng. Thấy trong nhà không còn thuốc, anh Đức bèn bảo con trai:

- Có lẽ lúc sáng con uống sữa lạnh nên mới bị thế. Con chịu khó ngồi đây đợi bố đi mua thuốc cho con uống nhé.  

Ra hiệu thuốc gần nhà ở phố Trường Lâm, đối diện Bệnh viện Đức Giang, vừa dựng xe chuẩn bị vào mua thuốc, anh Đức giật mình khi thấy mảnh giấy còn đang cháy bay vào người. Nhìn quanh, anh thấy hai nhân viên bán thuốc đang đốt một tờ giấy trắng miệng nói:

- Vía lành thì ở, vía dữ thì đi.

- Các em không nên làm việc này. Như thế là mê tín lại còn có thể gây nguy hại người xung quanh và ngay cả chính mình khi những mảnh giấy này có thể bay vào ổ điện, dây điện gây chập cháy, hậu quả khôn lường - anh Đức giải thích.

- Chúng em vẫn thường đốt vía mỗi khi vắng khách anh ạ. Có kiêng có lành mà anh - nhân viên bán thuốc nói.

Chia sẻ câu chuyện này với Người Xây Dựng, anh Đức mong muốn mọi người hãy thay đổi cách suy nghĩ, tránh những việc làm mang tính mê tín dị đoan và còn có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không nên mê tín

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.