Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên đỗ xe bừa bãi

Người Xây Dựng| 12/07/2022 06:25

(HNM) - Trưa 8-7, anh Cương ở phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) đến nhà bạn ở phố Cầu Đất đưa đồ và đỗ xe trước cửa nhà số 40 (đang đóng cửa). 15 phút sau quay ra, anh Cương thấy một người đàn ông đang dán một mảnh giấy nhỏ lên xe của anh, nên chạy vội ra hỏi:

- Em là chủ xe này, có việc gì không hả anh?

- Tôi là chủ ngôi nhà này. Xe của anh đang đỗ che kín lối vào nhà tôi. Tôi dán giấy này nhắc anh hãy để lại số điện thoại ở trên xe để nếu xe có dừng, đỗ chỗ nào không phù hợp, người khác còn liên lạc - người đàn ông đáp.

- Em xin lỗi ạ! Cứ nghĩ gia đình nghỉ trưa nên đỗ nhờ vào nhà bạn chút ạ - anh Cương phân trần.

- Không có gì đâu, anh cho xe di chuyển để tôi vào nhà - người đàn ông nói.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Cương rất cảm kích người đàn ông trung niên đã góp ý nhẹ nhàng, xây dựng. Qua sự việc trên, anh Cương tự nhủ từ nay sẽ không đỗ xe bừa bãi và mong mọi người cùng rút kinh nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên đỗ xe bừa bãi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.