Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khi người dân đồng thuận

Người Xây Dựng| 22/08/2022 07:27

(HNM) - Chiều 14-8, anh Hà ở xã Đông Quang (huyện Ba Vì) đến nhà anh Kiên, cán bộ xã Cam Thượng cùng huyện chơi. Vừa gặp bạn, anh Hà hào hứng khen:

- Lâu mới đến chỗ anh, thấy đường ngõ ở thôn Bài Nha và Thịnh Thôn rộng hơn trước nhỉ, nhất là các góc cua đã mở rộng hơn nhiều.

- À, đúng anh ạ. Vừa rồi xã có được nhận đầu tư một số tuyến đường giao thông nông thôn đi qua hai thôn và khi cần mở rộng để làm đường thì một số hộ dân đã hăng hái tháo dỡ tường bao, hiến đất làm đường anh ạ - anh Kiên kể.

- Có nhiều hộ hiến đất không anh? - anh Hà hỏi.

- Thôn Thịnh Thôn có 4 hộ ủng hộ 85m2, thôn Bài Nha có 12 hộ hiến số đất tổng cộng 227m2, anh ạ. Bà con rất nhiệt tình ủng hộ chủ trương này cho nên mới có được con đường rộng rãi, sạch sẽ như vậy - anh Kiên đáp.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Hà rất cảm phục tinh thần gương mẫu vì lợi ích cộng đồng của những hộ dân đã cắt đất ủng hộ việc làm đường tại hai thôn của xã Cam Thượng. Điều này cho thấy rằng khi người dân đồng thuận thì việc gì cũng có thể thành công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khi người dân đồng thuận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.