(HNM) - Phố Hòe Nhai dài hơn 300m, nối từ đường Yên Phụ đến phố Quán Thánh, thuộc địa bàn phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình. Mặt đường rộng khoảng 6 mét, vỉa hè mỗi bên chưa đầy 3 mét.
Trên tuyến phố này vừa có đông dân cư vừa có 2 cơ sở y tế lớn là Bệnh viện Hòe Nhai và Bệnh viện Y học cổ truyền Nam á, người xe qua lại thường xuyên rất đông. Nhiều năm về trước, phố Hòe Nhai vốn được tổ chức thành chợ Hòe Nhai, nhưng cách đây khoảng 5, 6 năm, chợ Hòe Nhai đã bị xóa bỏ để bảo đảm sự thông thoáng, sạch đẹp, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, chợ được giải tỏa chưa được bao lâu thì tái họp dần. Những hộ dân ở mặt phố vẫn duy trì kinh doanh đã bày bàn ghế, hàng hóa chiếm dụng vỉa hè, một số người nơi khác cũng đến đây thuê “chỗ ngồi” trên vỉa hè của hộ dân liền kề để bán hàng. Vậy là từ mấy năm qua, phố Hòe Nhai lại như một cái chợ với rất nhiều hàng ăn, quán nước, hàng thịt, cá, rau, quả.. ngổn ngang hai bên vỉa hè (ảnh 1). Xe đạp, xe máy của kẻ bán người mua dựng la liệt từ vỉa hè xuống lòng đường gây cản trở giao thông. Một số hàng rong không có chỗ trên hè thì bày ngay dưới lòng đường để chào mời khách. Rác thải và nước thải từ các hàng quán xả bừa bãi ra hai bên đường khiến tuyến phố này quanh năm ẩm ướt, nhớp nháp rất mất vệ sinh.
Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần có biện pháp cương quyết giải tỏa hai bên tuyến phố Hòe Nhai để bảo đảm trật tự ATGT, cảnh quan và VSMT khu vực.
Bài, ảnh: Dương Mạc Thắng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.