Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu suôn sẻ

Hà Nhật| 31/12/2011 19:14

(HNMO) - Thi đấu không hay hơn nhưng nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân cũng như sai lầm của hàng thủ đối phương, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đánh bại V.Hải Phòng 3-1 trong trận đấu đầu tiên của vòng 1 Super League 2012.


Cả 2 đã tung ra những cầu thủ tốt nhất của mình, đặc biệt là V.Hải Phòng với hơn 2/3 đội hình là những cầu thủ mới được tuyển về trong mùa chuyển nhượng vừa qua. Tuy nhiên, sự gắn kết giữa các tuyến là điều xa xỉ trong trận này.

Evaldo đã lập cú đúp giúp HAGL thắng đậm 3-1 trước V.HP ngày khai mạc Super League 2012.


Hiệp 1 diễn ra rời rạc với tốc độ trung bình. Không nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra trước cầu môn hai bên. Những đường chuyền hỏng, những pha phối hợp không chính xác liên tục xảy ra. Ngay cả những tuyển thủ quốc gia hay cựu tuyển thủ quốc gia như Hoàng Thiên, Lê Văn Trương, Phùng Văn Nhiên (HAGL), Đình Tùng, Minh Châu (V.HP) cũng thi đấu nhạt nhòa, không tạo được dấu ấn đáng kể. Trong khi đó, ngoại binh 2 bên cũng không đạt phong độ cần thiết. Vì vậy bóng thường xuyên luẩn quẩn ở giữa sân hoặc ra ngoài một cách vô duyên.

Cơ hội ghi bàn duy nhất trong hiệp 1 của HAGL đã mang lại bàn mở tỉ số. Phút 40, cú treo bóng từ tình huống đá phạt của Đoàn Văn Sakda đã loại toàn bộ hàng thủ đội khách để Evaldo băng xuống đệm bóng trong sự bất lực của thủ môn Ngọc Tân.

Diễn biến trong hiệp 2 dù sôi động hơn nhưng chất lượng chuyên môn cũng chỉ khá hơn đôi chút. HAGL chủ động chơi chậm, phòng thủ chắc để chờ cơ hội phản công, nhường đất diễn cho V.Hải Phòng. Thế nhưng đội bóng đất Cảng lại sự bế tắc đến nỗi phải thay 2 cầu thủ chủ chốt là Đình Tùng và Ansah. Hàng thủ V.Hải Phòng tiếp tục lỏng lẻo, nhất là trong các tình huống cố định. Cũng vì vậy mà HAGL đã nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 67. Lần này, lại là Sakda sút phạt góc và cú đánh đầu khá thoải mái của Evaldo đã đưa bóng qua tầm với của thủ môn Ngọc Tân.

Chưa hoàn hồn sau bàn thua này, hàng thủ V.Hải Phòng lại phạm sai lầm. Cú phá bỏng hỏng trong vòng vòng 16m50 của hậu vệ V.Hải Phòng đã bị Kasula Owen trừng phạt bằng cú sút chéo góc hiểm hóc, nâng tỉ số lên 3-0.

Với chiến thắng trong tầm tay, HAGL càng thi đấu thong thả trong khi V.Hải Phòng tràn hết lên tìm bàn danh dự nhưng các pha tấn công không có dấu ấn đồng đội mà đậm dấu ấn cá nhân.

Bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 của V.Hải Phòng ở phút 77 cũng đậm dấu ấn cá nhân. Thiago đi bóng từ cánh phải rồi bất ngờ bấm bóng qua khỏi tầm với của thủ môn Tuấn Mạnh. Tuy vậy bàn thắng đẹp mắt này cũng chỉ mang lại bàn thắng danh dự cho đội bóng đất Cảng và không mang lại cảm giác yên tâm cho người hâm mộ đội bóng này.

Với HAGL, dù còn nhiều vấn đề phải cải thiện nhưng giành được 3 điểm ở trận mở màn cũng là quá tốt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu suôn sẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.