Mỗi ngày một chuyện

Hãy trả lại không gian cho cộng đồng

NGƯỜI XÂY DỰNG 07/06/2024 - 07:16

Tối 29-5, vợ chồng anh Bình ở phố Quán Thánh (quận Ba Đình) cho con trai 7 tuổi ra hồ Trúc Bạch đi dạo.

Đến đoạn đối diện ngã ba phố Nguyễn Biểu - Trấn Vũ, cả gia đình định ngồi xuống ghế đá nghỉ chân, bỗng con anh Bình lên tiếng:

- Ra chỗ khác ngồi đi bố mẹ ơi.

- Nghỉ chân một lát rồi đi tiếp con ạ - anh Bình nói với con.

- Nhưng mà con thấy mùi gì khó chịu lắm, con không muốn ngồi đâu - con anh Bình đáp.

Nghe con trai nói, anh Bình quan sát xung quanh thì thấy có tới hàng chục chiếc bàn được kê rải rác trên các làn đường dạo bên hồ. Khách ngồi ăn hải sản, uống bia, vứt cả vỏ xuống dưới chân, mùi hải sản bay trong không khí khiến nhiều người khó chịu. Anh liền quay lại nói với vợ con:

- Thôi, cả nhà mình đi sang phía hồ Tây nhé. Chứ ở đây người ta bày bàn ghế bán hàng ăn, đi dạo hay ngồi nghỉ ngơi cũng không thoải mái.

Chứng kiến việc nhiều cửa hàng kinh doanh hải sản trên phố Nguyễn Biểu bày bàn ghế ở lối đi bên hồ để khách ngồi ăn vừa mất mỹ quan, mất vệ sinh, vừa lấn chiếm không gian chung khiến anh Bình suy nghĩ mãi. Anh quyết định gửi thư tới Người Xây Dựng, mong chính quyền sở tại sớm kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn ngay vi phạm trên để trả lại không gian cho cộng đồng, đáp ứng thực sự nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hãy trả lại không gian cho cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.