Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành vi đáng lên án

Người Xây Dựng| 14/12/2021 06:23

(HNM) - Ngày 5-12, ông Thành ở xã Minh Quang (huyện Ba Vì) chở vợ bằng xe máy sang thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) thăm cháu nội. Đi đến trung tâm thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), vợ chồng ông Thành dừng xe vào quán ven đường nghỉ uống nước.

 - Hai bác từ nơi khác tới phải không, mời hai bác uống nước, ăn củ khoai, bắp ngô nướng ạ - người bán hàng đon đả.

 - Vâng, vợ chồng tôi từ Ba Vì đi thăm cháu. Cô có gì bán cho chúng tôi ăn chút cho ấm bụng - ông Thành nói.

Vài phút sau, người bán hàng mang ngô, khoai nướng và nước trà đến. Ngồi ăn uống một lúc, hai vợ chồng ông Thành đề nghị thanh toán tiền để đi tiếp.

- Của bác 3 củ khoai, 2 bắp ngô, 1 cốc nước là 90.000 đồng ạ - người bán hàng nói.

- Sao đắt thế cô? - ông Thành ngỡ ngàng.

- Cháu vẫn bán giá đó mà - người bán hàng nói với thái độ khác hẳn lúc mời khách.

Biết bị “bắt chẹt”, vợ chồng ông Thành đành thanh toán tiền rồi rời đi.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Thành cho biết, tuy số tiền phải bỏ ra không lớn nhưng hành vi kinh doanh mang tính chộp giật, trục lợi này rất đáng lên án, phê phán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành vi đáng lên án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.