Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động đẹp đáng để lan tỏa

Người Xây Dựng| 08/02/2023 07:05

(HNM) - Dịp cuối năm 2022, chị Hồng ở phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) đang rất lo lắng vì chị làm rơi chiếc ví thì thấy tiếng chuông điện thoại reo:

- Chào chị! Chị có phải chị Hồng ở thị trấn Vân Đình không ạ? - một người đàn ông hỏi.

- Dạ, đúng anh ạ - chị Hồng đáp.

- Tôi gọi cho chị từ trực ban Công an huyện Ứng Hòa. Hồi chiều, có hai em học sinh đến giao chúng tôi một chiếc ví mà các em nhặt được trên đường đi học. Bên trong ví có giấy tờ tùy thân, tiền và số điện thoại của chị. Mời chị đến trụ sở Công an huyện Ứng Hòa để chúng tôi xác minh và trả lại tài sản - người đàn ông nói.

- Cảm ơn các anh. Tôi sẽ đến ngay - chị Hồng mừng rỡ trả lời.

Sau đó, chị Hồng đã nhận lại được chiếc ví với đầy đủ giấy tờ và tài sản. Qua tìm hiểu, chị Hồng được biết, hai em học sinh đã giúp mình tìm lại tài sản là Lê Thảo Vi và Nguyễn Ngọc Ánh, học sinh lớp 11A4 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ứng Hòa.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hồng đầy cảm kích trước tính trung thực và việc làm ý nghĩa của hai em học sinh. Những hành động đẹp của các em rất đáng biểu dương và lan tỏa trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp đáng để lan tỏa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.