Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động ấm áp

Người Xây Dựng| 29/10/2022 07:18

(HNM) - Trưa 25-10, cầu Thanh Trì có khá đông phương tiện qua lại. Anh Hiếu nhà ở phố Đức Giang (quận Long Biên) chở vợ bằng xe máy đang đi trên cầu chiều về quận Long Biên phát hiện bên sát lan can cầu có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đang đứng nhìn xuống sông, đi chân trần trong khi đôi dép và điện thoại để bên cạnh. Anh Hiếu liền dừng xe rồi vội vã dặn vợ:

- Em đợi anh ở đây nhé. Anh lại xem cậu thanh niên kia có chuyện gì, anh thấy cậu ấy đang khóc.

- Vâng, anh ra xem cậu ấy bị sao, trông có vẻ đang buồn lắm - vợ anh Hiếu lo lắng nói.

- Này cậu sao lại đi bộ ở đây, nhà ở đâu anh đưa về? - anh Hiếu vừa nói vừa an ủi cậu thanh niên.

Bất ngờ trước hành động ân cần của anh Hiếu, nam thanh niên khóc và nhìn anh với ánh mắt xúc động. Ngay lúc đó, có một chiếc xe máy dừng lại, hai người đàn ông xuống xe đến gần ôm, vỗ về nam thanh niên đang buồn chán rồi lại quay sang cảm ơn anh Hiếu đã giúp đỡ người thân của họ khi đang mất bình tĩnh.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy nhẹ lòng bởi sự quan tâm của anh Hiếu đã có thể ngăn chặn một hành động đáng tiếc có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hành động ấm áp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.