Những mái nhà Đại đoàn kết được dựng lên, những chiếc máy cày, xe máy, suất quà nghĩa tình được trao tới các gia đình khó khăn ngày càng nhiều tại Hà Nội.
Từ việc làm tưởng như rất đỗi giản dị ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trở thành cầu nối đưa nguồn lực xã hội đến đúng nơi cần đến, giúp người dân khó khăn có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống và tự tin vươn lên.
Bà Đoàn Thị Vẫy, xã Thuận An (Hà Nội) vui mừng khi ngôi nhà mới hoàn thành. Đã nhiều năm bà phải sống trong căn nhà xuống cấp, nỗi lo mưa dột, gió lùa nay đã nhường chỗ cho một mái ấm khang trang, vững chãi. Ngôi nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Từ nguồn kinh phí này, người thân, bà con lối xóm tiếp tục góp công, góp sức để hoàn thiện. Một căn nhà mới vì thế không chỉ được xây bằng tiền, mà còn được dựng lên từ sự chung tay của cộng đồng.
Với những hộ còn khó khăn, giá trị của một mái nhà không chỉ nằm ở những bức tường, mái ngói. Đó là nơi người dân có thể yên tâm sinh sống, lao động, chăm lo cho gia đình và tính toán cho tương lai.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An Nguyễn Văn Đạt, chăm lo người yếu thế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận. Từ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết đến hỗ trợ gia đình chính sách, tư liệu sản xuất, chăm sóc người mắc bệnh hiểm nghèo…, mục tiêu cuối cùng là giúp người dân vượt qua khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Thuận An đã hỗ trợ xây mới 5 nhà, sửa chữa 1 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 310 triệu đồng; trao hàng trăm suất quà cho hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các trường hợp khó khăn. Trong năm 2026, địa phương dự kiến hỗ trợ xây mới 6 nhà, mỗi căn 60 triệu đồng và sửa chữa 2 nhà, mức 30 triệu đồng/căn.
Nhưng ý nghĩa không chỉ nằm ở những con số. Điều đáng quý hơn là phía sau mỗi khoản hỗ trợ có sự vào cuộc của cả cộng đồng. Quỹ “Vì người nghèo” trở thành nơi tập hợp những tấm lòng, còn Mặt trận là cầu nối đưa sự sẻ chia ấy đến với những hoàn cảnh cụ thể.
Ở xã Ứng Hòa (Hà Nội), nhiều hộ dân cũng được hỗ trợ xây nhà. Vừa qua, gia đình ông Nguyễn Trung Thông, cựu chiến binh, có vợ bị khuyết tật bẩm sinh, nhiều năm sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Mái nhà dột, điều kiện sinh hoạt thiếu an toàn, trong khi tuổi cao, sức khỏe yếu khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Thông qua chương trình “Nghĩa tình đồng đội”, gia đình ông được hỗ kính phí sửa chữa nhà.
Cũng tại địa phương này, gia đình bà Vương Thị Phương, người mắc bệnh tim, chồng không có việc làm ổn định, con đang đi học, nhiều năm phải ở nhờ dù có đất ở, được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết...

Nếu mái nhà tạo nền tảng an cư, thì sinh kế là chiếc chìa khóa giúp người dân từng bước tự chủ cuộc sống. Tại xã Thuận An, bà Nguyễn Thị Tuyết xúc động khi nhận chiếc máy cày mini trị giá 12 triệu đồng. Là người làm nông nghiệp, với bà, chiếc máy không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn là một tài sản để nâng cao hiệu quả sản xuất.
Câu chuyện ở xã Dân Hòa (Hà Nội) cũng tương tự. Chị Lương Thị Toán thuộc diện hộ cận nghèo, chồng mất sớm, một mình chăm sóc mẹ già và nuôi hai con nhỏ. Một người con mắc bệnh ung thư, thường xuyên phải điều trị. Chi phí thuốc men, đi lại, sinh hoạt khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chồng chất. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hòa trao tặng gia đình chị chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng.
Với nhiều người, chiếc xe máy có thể chỉ là phương tiện đi lại. Nhưng với chị Toán, đó là phương tiện để lao động, đưa con đi điều trị, chăm sóc mẹ già và giải quyết những công việc thường nhật.
“Món quà đến đúng vào thời điểm gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Có phương tiện đi lại, tôi sẽ thuận lợi hơn trong công việc, chăm sóc mẹ già cũng như đưa con đi khám và điều trị bệnh”, chị Toán chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hòa Trần Thế Anh cho rằng, hỗ trợ người nghèo không chỉ dừng ở việc giúp đỡ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để họ có khả năng lao động, phát triển kinh tế và từng bước ổn định cuộc sống.
Cách làm ấy cho thấy một chuyển động đáng chú ý trong công tác an sinh ở cơ sở là trao cơ hội. Chiếc xe máy, máy cày hay một khoản hỗ trợ sinh kế, nếu được trao đúng người, đúng nhu cầu, có thể tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với giá trị vật chất ban đầu. Cùng với đó, Mặt trận vẫn thường xuyên chăm lo những hoàn cảnh đặc biệt cần được sẻ chia.
Bà Nguyễn Thị Lan, người dân xã Dân Hoà, cho rằng, những việc làm thiết thực của Mặt trận đã tạo thêm sự gắn kết trong cộng đồng. Theo bà, khi một gia đình khó khăn được hỗ trợ đúng lúc, không chỉ người được giúp có thêm động lực vươn lên mà bà con xung quanh cũng thêm tinh thần chia sẻ với cộng đồng.
“Mỗi người góp một chút, người góp công, người góp của, người động viên tinh thần, những hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm điểm tựa. Quan trọng là mọi người cảm nhận được tình làng nghĩa xóm và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống”, bà Lan bày tỏ.
Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của Mặt trận cơ sở trong công tác an sinh càng đặt ra những yêu cầu mới. Không chỉ nắm chắc hoàn cảnh người dân, Mặt trận cần chủ động kết nối, huy động và phân bổ nguồn lực xã hội theo hướng thiết thực, lâu dài; đồng thời tăng cường hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm để người dân có thể tự vươn lên.
An sinh xã hội vì thế không chỉ được tính bằng số tiền đã trao, số căn nhà đã xây hay số phần quà được tặng. Thước đo sâu xa hơn là một gia đình có thêm cơ hội ổn định cuộc sống; một người yếu thế tìm lại được niềm tin; một cộng đồng biết chia sẻ và cùng nhau nâng đỡ những người còn khó khăn.
Từ những mái nhà Đại đoàn kết đến chiếc máy cày, chiếc xe máy hay phần quà trao đi, Mặt trận cơ sở đang làm việc có ý nghĩa lớn hơn việc hỗ trợ vật chất: Kết nối lòng nhân ái thành nguồn lực, biến nguồn lực thành điểm tựa và biến điểm tựa thành cơ hội để người dân vươn lên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.