Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đẹp dịu dàng mùa hoa sưa

Quang Thái| 19/02/2023 07:00

(HNMO) - Tháng 2, nhiều con phố của Hà Nội lại đẹp dịu dàng và lãng mạn bởi sắc trắng tinh khôi của hoa sưa.

Những ngày này, dạo bước trên các tuyến phố của Hà Nội như: Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám…, nhiều người không khỏi xao xuyến bởi sắc trắng tinh khiết của hoa sưa.

Đôi bạn trẻ tranh thủ lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp trong mùa hoa sưa.

Chị Nguyễn Thu Hiền (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Ngắm hoa trong tiết trời này, tôi thấy cuộc sống thật tuyệt vời”.

“Hoa sưa là một trong những loài hoa tôi thích nhất bởi sắc trắng thuần khiết của nó”, chị Hiền chia sẻ thêm.

Khung cảnh đẹp dịu dàng trên phố Phan Đình Phùng.

Hoa sưa nở rất nhanh và cũng chóng tàn.

Có khi chỉ vài ngày, những tán lá xanh mướt đã được thay thế bởi một màu trắng của hoa.

Màu trắng của hoa sưa bừng sáng cả một góc trời.

Sắc hoa, lá đan xen tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Những bông hoa nhỏ li ti mang vẻ đẹp lãng mạn, mong manh và tinh tế.

Hoa sưa là nét đẹp không thể thiếu trong bức tranh Hà Nội mỗi khi giao mùa.

Mùa hoa sưa tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều tay máy.

Cành hoa sưa khoe sắc dưới ánh nắng của tiết trời xuân.

Những cánh hoa sưa rụng trắng mặt sân ở Công viên Lênin (quận Ba Đình).

Không rực rỡ như các loài hoa khác, nhưng vẻ đẹp mong manh, tinh tế của hoa sưa vẫn khiến nhiều người say mê.

Giữa ồn ào, tấp nập, nhịp sống như chậm lại trước vẻ đẹp đến nao lòng của loài hoa này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đẹp dịu dàng mùa hoa sưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.