Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ tình cảm xóm giềng

Người Xây Dựng| 13/12/2022 06:33

(HNM) - Sáng 28-11, anh Vũ ở ngõ 158 phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) dắt xe ra cổng chuẩn bị đi làm thì thấy có nước từ trên cao phun xuống ướt cả người lẫn xe. Nhìn lên, anh Vũ thấy bác Lý hàng xóm đang tưới cây, để nước rơi xuống. Vào nhà thay chiếc áo đã bị ướt, anh Vũ nói lại với vợ sự việc và vợ anh tỏ vẻ bực bội:

- Để em sang nói bác ấy, ngày nào cũng tưới cây tưới cả ngõ, tưới cả người thế này thì không được. Em cũng mấy lần bị ướt như anh rồi đấy.

- Bình tĩnh em, để anh lựa lời góp ý bác ấy rút kinh nghiệm - anh Vũ gạt đi.

Thay áo xong, anh Vũ sang nhà bác Lý. Thấy bác hàng xóm ra mở cửa, anh Vũ tươi cười nói:

- Thấy bác yêu cây, chăm cây làm đẹp nhà, đẹp ngõ, em phục lắm. Nhưng cho phép em góp ý chút xíu là bác chú ý việc tưới cây, tránh để nước rơi xuống ngõ đi chung làm ướt người qua lại.

- Ôi, tôi sơ ý quá. Xin lỗi chú nhé. Tôi sẽ chỉnh lại cái vòi phun tưới cây dạng phun sương để không ảnh hưởng tới mọi người nữa - bác Lý vồn vã trả lời.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Vũ cho rằng hãy luôn góp ý với người khác một cách nhẹ nhàng, chân tình để tình cảm xóm giềng không phai nhạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ tình cảm xóm giềng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.